
Letras de canciones de Quang Dũng
191 canciones
- Ai Lên Xứ Hoa Đào
- Anh Cho Em Mùa Xuân
- Anh Còn Nợ Em
- Anh Muốn Nói Yêu Em
- Áo Lụa H? Đông
- Bài Ca Không Quên
- Bài Ngợi Ca Tình Yêu
- Bài Tình Cho Giai Nhân
- Bâng Khuâng Chiều Nội Trú
- Biển Cạn
- Bình Yên
- Biển Nghìn Thu Ở Lại
- Biển Nhớ
- Biển Vắng
- Bản Tình Ca Cuối
- Ca Dao Mẹ
- Cánh Diều Còn Không
- Cát Bụi
- Câu Chuyện Tình Tôi
- Cây Đàn Bỏ Quên
- Chân Tình
- Chiếc Lá Thu Phai
- Chiều Một Mình Qua Phố
- Cỏ Hoang
- Cho Đời Chút Ơn
- Cho Một Lần Quên
- Cho Tôi Lại Từ Đầu
- Chút Tàn Phai
- Chuyển Bến
- Chuyện Của Tôi
- Chuyện Tình Buồn
- Cảm Ơn Một Đoá Xuân Ngời
- Cơn Gió Thoảng
- Cõi Nhớ
- Cõi Riêng
- Cõi Vắng
- Còn Ai Có Ai
- Còn Gì Nữa Đâu
- Còn Mãi Nơi Đây
- Còn Đó Chút Hồng Phai
- Còn Tuổi Nào Cho Em
- Còn Yêu Em Mãi
- Cỏ Úa
- Dòng Lệ Khô
- Dấu Chân Địa Đàng
- Dấu Vết Ngày Ta Yêu
- Em Đã Thấy Mùa Xuân Chưa
- Em Đã Xa Tôi
- Đêm Cô Đơn
- Em Có Về Nơi Đây
- Em Không Biết
- Đêm Thấy Ta L? Thác Đổ
- Em Tuyệt Vời
- Gọi Em
- Gửi Hoa Đến Trường
- Gửi Một Tình Yêu
- Góp Lá Mùa Xuân
- Hàn Mặc Tử
- Hãy Mang Đến Những Mùa Xuân
- Hãy Về Với Anh
- Hối Tiếc
- Hướng Về H? Nội
- H? Nội Có Em
- H? Nội Ngày Trở Về
- Hư Ảo
- Hoa Hồng Đêm Noel
- Hoài Cảm
- Hoa Vàng Mấy Độ
- Hôn Nhau Lần Cuối
- Hạ Trắng
- Đời Đá Vàng
- Điệp Khúc Ngu Ngơ
- Điệu Blue Cho Biệt Ly
- Khắc Khoải
- Khi Bong Bóng Bay
- Khi Ta Buồn Sầu
- Không Còn Lối Đi Về
- Khúc Thụy Du
- Làm Sao Tôi Biết
- Lời Con Xin Chúa
- Liên Khúc Đức Huy
- Liên Khúc Diệu Hương Chút Hương Cho Đời
- Liên Khúc Nhìn Nhau Lần Cuối
- Lại Gần Hôn Anh
- Lại Gần Hôn Em
- Lời Nói Dối Muộn Màng
- LK Cho Người Tình Lỡ, Những Gì Cho Em
- LK Rừng Xưa Đã Khép/ Phôi Pha/ Lời Thiên Thu Gọi
- Lắng Nghe Tôi Hát
- Lặng Nhìn Ta Thôi
- Lỡ Yêu Em Rồi
- Ly Rượu Mừng
- Mưa Còn Rơi Mãi Vì Ai
- Mãi Nuối Tiếc
- Mưa Nắng Sài Gòn
- Để Mặc Tôi Yêu Em
- Mẹ Dấu Yêu
- Mê Khúc
- Một Đời Quên Lãng
- Một Đời Vẫn Nhớ
- Một Mình
- Mùa Đông Cô Đơn
- Mùa Xuân Tình Yêu
- Mùa Xuân Trên Đỉnh Bình Yên
- Mùa Xuân Trong Đôi Mắt Em
- Nửa Hồn Thương Đau
- Này Em Có Nhớ
- Đến Bao Giờ Em Đi
- Ngày Không Tên
- Ngày Đó Không Bao Giờ Đến
- Đừng Buồn Ta Hỡi
- Người Đi Như Nắng Phai
- Ngậm Ngùi
- Ngẫu Nhiên
- Nhớ
- Như Giấc Mơ Đầu
- Nhớ Mưa Xưa
- Nhớ Nhau
- Nỗi Buồn
- Nắng Có Còn Xuân
- Nắng Thuỷ Tinh
- Nắng Úa Tình Tôi
- Nói Với Em Về Mùa Đông
- Ảo Ảnh
- Phố Xưa
- Quê Hương Tuổi Thơ Tôi
- Rồi Mai Tôi Đưa Em
- Ru Đời Đi Nhé
- Ru Ta Ngậm Ngùi
- Sài Gòn Ơi Mãi Nhớ
- Sài Gòn Thành Phố Tôi Yêu
- Sài Gòn Trong Tâm Hồn Tôi
- Sao Đành Phụ Tôi
- Sao Vẫn Còn Mưa Rơi
- Suối Mơ Bài Thơ Bên Suối
- Từ Giọng Hát Em
- Thêm Một Lần Yêu Thương
- Thu Ca
- Thu Hát Cho Người
- Thu Sầu
- Lá Thu Vàng
- Tiếc Thu
- Tim Anh Trôi Về Em
- Tình Bỗng Thấy
- Tình Ca Mùa Xuân
- Tình Cầm
- Tình Không Nguôi
- Tình Khúc Dưới Mưa
- Tình Khúc Thứ Nhất
- Tình Mãi Dâng Đầy
- Tình Nhớ
- Tình Thơ
- Tình Xa
- Tình Xanh
- Tình Yêu Ơi
- Tình Yêu Vừa Ra Đi
- Tự Khúc Mùa Đông
- Ướt Mi
- Tưởng Niệm
- Tưởng Rằng Đã Quên
- Tôi Bỗng Thấy
- Tôi Muốn Hỏi Tại Sao
- Trái Tim Dại Khờ
- Trái Tim Lầm Lỡ
- Trên Lối Xưa Em Qua
- Trên Ngọn Tình Sầu
- Trời Sẽ Nắng
- Trăng Mờ Bên Suối
- Trọn Kiếp Bình Yên
- Trở Về Dòng Sông Tuổi Thơ
- Trở Về Mái Nh? Xưa
- Tuổi Đá Buồn
- Tuyết Rơi
- Tuyết Rơi Mùa Hè
- Về Đây Anh Hỡi
- Về Đây Em
- Vì Anh Một Lần Nữa
- Vì Sao Lẻ Loi
- Vẫn Còn Mùa Xuân Cho Em
- Vẫn Yêu Em Muôn Trùng
- Vẫn Yêu Một Người
- Vòng Tay Yêu Thương
- Vết Lăn Trầm
- Xa Vắng
- Xin Cho Tôi
- Xin Mặt Trời Ngủ Yên
- Xin Ru Muộn Màng
- Xuân Đã Về
- Xuân V? Tuổi Trẻ
- Yêu Em H? Nội
- Yêu Thương Mong Manh