
Letras de canciones de Trọng Tấn
182 canciones
- Áo Mùa Đông
- Bài Ca Bên Cánh Võng
- Bài Ca Không Quên
- Bài Ca Thống Nhất
- Bài Ca Xây Dựng
- Bám Biển Quê Hương
- Bão Nổi Lên Rồi
- Bây Giờ Tháng Mấy
- Bước Chân Trên Dãy Trường Sơn
- Bắc H? Yêu Thương
- Bắc Ninh - Kinh Bắc
- Bên Lăng Bác Hồ
- Biển Chiều Đông
- Biển Hát Chiều Nay
- Biết Ơn Chị Võ Thị Sáu
- Bản Tình Cuối
- Bông Hồng Cài Áo
- Ca Ngợi Hồ Chủ Tịch
- Cây Đàn Da Cam
- Chào Sông Mã Anh Hùng
- Chiếc Nón Ba Tầm
- Chiều Biên Giới
- Chiều H? Nội
- Chiều Nay Không Có Em
- Chiều Nắng
- Chiều Quê Hương
- Chiều Trên Bến Cảng
- Chúng Con Canh Giấc Ngủ Cho Người Ngủ
- Chút Tình Lính Đảo
- Chuyện Tình Của Biển
- Cảm Xúc Tháng Mười
- Có Một Ngày
- Cung Đàn Trường Sa
- Cùng Hành Quân Giữa Mùa Xuân
- Dáng Đứng Việt Nam
- Em Có Về Tam Cốc
- Em Đi Qua Tôi
- Em Ở Nơi Đâu
- Em Tôi
- Em V? Tôi
- Ghi Ta Trên Biển
- Giã Bạn Đêm Trăng
- Giai Điệu Tổ Quốc
- Giếng Quê
- Giận M? Thương
- Giọt Nước Mắt Ngà
- Gửi Về Tam Điệp
- Gần Lắm Trường Sa
- Gặp Nhau Giữa Rừng Mơ
- Hành Quân Xa
- Hát Về Anh
- Hát Về Hải Dương
- Hồ Chí Minh Đẹp Nhất Tên Người
- H? Giang Quê Tôi
- Hội Làng
- Hội Làng Bên Sông Lam
- Hải Phòng Yêu Thương
- Hương Bách Hợp
- H? Nội Của Ta
- H? Nội Linh Thiêng Hào Hoa
- H? Nội Mến Yêu
- H? Nội Ngày Chia Xa
- H? Nội Ngày Trở Về
- H? Nội Ngày Ấy
- H? Nội Niềm Tin V? Hy Vọng
- H? Nội Tình Yêu Tôi
- H? Nội V? Tôi
- Hoài Cảm
- Hoa Sim Biên Giới
- H? Tây Quê Lụa
- H? Tĩnh Mình Thương
- Khát Vọng
- Lệ Đá
- Làng Quan Họ Quê Tôi
- Làng Tôi Bây Giờ
- Lào Cai Thành Phố Trẻ
- Lời Con Muốn Nói
- Lội Dòng Sông Quê
- Lối Nhỏ Vào Dời
- Lời Ru Ngàn Xưa
- Lời Tỏ Tình Của Mùa Xuân
- Lại Về Với Mẹ Yên Mô
- Lệ Mắt Cho Người
- Lòng Mẹ
- Mẹ
- Mưa Hồng
- Màu Hoa Đỏ
- Miền Trung
- Miền Trung Nhớ Bác
- Mong Về H? Nội
- Mắt Biếc
- Một Đời Người, Một Rừng Cây
- Một Mình
- Mùa Thu Không Trở Lại
- Mùa Thu Trong Mưa
- Mùa Xuân Gọi
- Mùa Xuân Đi Chợ Bắc Hà
- Mùa Xuân Quan Họ
- Mùa Xuân Trên Quê Hương
- Ngày Em Đến
- Ngày Mùa
- Ngày Về
- Đường Bốn Mùa Xuân
- Nghệ Sĩ Với Cây Đàn
- Người Chiến Sĩ Ấy
- Người Đi Xây Hồ Kẻ Gỗ
- Ngõ Vắng Xôn Xao
- Đường Tàu Mùa Xuân
- Ngẫu Hứng Giao Duyên
- Đường Về Thanh Hoá
- Nhớ
- Nhớ Đêm Giã Bạn
- Nụ Hồng
- Những Cô Gái Quan Họ
- Nhớ Về H? Tĩnh
- Nhớ Về Quê Mẹ
- Niệm Khúc Cuối
- Nắng Ấm Quê Hương
- Nồng Nàn Khúc Hát Tỉnh Thanh
- Đ? Nẵng Trong Tim Tôi
- Non Nước Cao Bằng
- Đôi Mắt Quê Hương
- Phan Rang Phố Thị Của Tôi
- Phía Tối Tâm Hồn Tôi
- Phượng Hồng
- Quê Hương
- Quê Mẹ An Giang
- Quảng Ngãi Trong Tôi
- Quảng Ninh Quê Tôi
- Rong Rêu
- Ru Em
- Sapa Thành Phố Trong Sương
- Sen Hồng Hư Không
- Sông Hiền Lương
- Ta Ra Trận Hôm Nay
- Tháng Năm Nhớ Bác
- Thành Phố Hoa Phượng Đỏ
- Thành Phố Mưa Bay
- Thành Phố Tình Yêu V? Nỗi Nhớ
- Thì Thầm Với Dòng Sông
- Th? Làm Hạt Mưa Bay
- Thăm Quê Em
- Thương Lắm Tóc Dài Ơi
- Thơ Tình Lính Biển
- Thu Vàng
- Tìm Em
- Tìm Em Qua Câu Dân Ca
- Tiếng Đàn Bầu
- Tiếng Chuông Giao Thừa
- Tiếng Gọi Sông Đà
- Tiếng Hát Trên Đường Quê Hương
- Tiếng Hát Từ Thành Phố Mang Tên Bác
- Tiếng Hò Trên Đất Nghệ An
- Tiếng Nói H? Nội
- Tình Bác Sáng Đời Ta
- Tình Biển
- Tình Ca
- Tình Ca Không Lời
- Tình Ca Tây Nguyên
- Tình Em
- Tình Khúc Buồn
- Tình Ngút Ngàn Đau
- Tình Yêu H? Nội
- Tình Yêu Trên Dòng Sông Quan Họ
- Đất Mũi C? Mau
- Đất Nước Tình Yêu
- Tổ Quốc Gọi Tên Mình
- Trước Ngày Hội Bắn
- Trên Đỉnh Trường Sơn Ta Hát
- Trăng Chiều
- Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây
- Truyền Thuyết Hồ Gươm
- Trở Về
- Tuổi Mười Tám
- Viếng Lăng Bác
- Vinh Quy Bái Tổ
- Vinh Thành Phố Bình Minh
- Việt Nam Quê Hương Tôi
- Vĩnh Biệt Mùa Hè
- Về Quê
- Về Thăm Mẹ
- Yêu H? Nội Của Tôi