Hoàng Quyên

À Ý À


Imprimir canciónEnviar corrección de la canciónEnviar canción nuevafacebooktwitterwhatsapp

Bên cạnh làng tôi đất bán hết rồi
Chỉ còn nho nhỏ nghĩa địa xa xa
Bên cạnh làng tôi yếm thắm lụa đào
Ngực cau nhu nhú đã vội đi xa

Ngày xưa lũ chim về đây
Những bông cỏ may lay động bờ đê
Ngày xưa tiếng ru mẹ ru
Tiếng ru mỏng manh lay động nhà tranh

Rặng tre hót giữa trưa hè
Tiếng con sáo sậu gốc rễ về đâu
Đàn trâu lững thững qua cầu
Đất bán hết rồi đàn trâu về đâu

À í a về đi đàn chim trắng
Trắng giấc mơ tôi
Về đi nhà ngói mới
Ấm giấc mơ tôi
Về đi vụ xuân hè
Cơm nếp thơm thơm
Về đi trời giao mùa
Mái tóc thơm thơm
Về đi về đi à í a

Bên cạnh làng tôi đất bán hết rồi
Chỉ còn nho nhỏ nghĩa địa xa xa
Bên cạnh làng tôi yếm thắm lụa đào
Ngực cau nhu nhú đã vội đi xa

Ngày xưa lũ chim về đây
Những bông cỏ may lay động bờ đê
Ngày xưa tiếng ru mẹ ru
Tiếng ru mỏng manh lay động nhà tranh

Rặng tre hót giữa trưa hè
Tiếng con sáo sậu gốc rễ về đâu
Đàn trâu lững thững qua cầu
Đất bán hết rồi đàn trâu về đâu

À í a về đi đàn chim trắng
Trắng giấc mơ tôi
Về đi nhà ngói mới
Ấm giấc mơ tôi
Về đi vụ xuân hè
Cơm nếp thơm thơm
Về đi trời giao mùa
Mái tóc thơm thơm
Về đi về đi à í a
Về đi về đi à í a