Phan Hiếu Kiên

Bé Vui Đến Trường


Imprimir canciónEnviar corrección de la canciónEnviar canción nuevafacebooktwitterwhatsapp

Sáng nay bé đến trường
Ông mặt trời mới lên
Bầu trời xanh trong nắng
Chim líu lo đón chào

Sáng nay bé đến trường
Tạm biệt mẹ bé ngoan
Vui bên cô bé hát
Khúc ca yêu hòa bình

Từng chiếc lá từng bông hoa
Đẹp bao bức tranh tuổi thơ
Nào gấu trắng nào đu quay
Cùng chơi với bao bạn thân

Học lễ phép được cô khen
Bạn ơi chúng ta cùng ngoan
Học xếp chữ đọc ê a
Vần thơ kính yêu ông bà

Sáng nay bé đến trường
Ông mặt trời mới lên
Bầu trời xanh trong nắng
Chim líu lo đón chào

Sáng nay bé đến trường
Tạm biệt mẹ bé ngoan
Vui bên cô bé hát
Khúc ca yêu hòa bình

Từng chiếc lá từng bông hoa
Đẹp bao bức tranh tuổi thơ
Nào gấu trắng nào đu quay
Cùng chơi với bao bạn thân

Học lễ phép được cô khen
Bạn ơi chúng ta cùng ngoan
Học xếp chữ đọc ê a
Vần thơ kính yêu ông bà

Sáng nay bé đến trường
Ông mặt trời mới lên
Bầu trời xanh trong nắng
Chim líu lo đón chào

Sáng nay bé đến trường
Tạm biệt mẹ bé ngoan
Vui bên cô bé hát
Khúc ca yêu hòa bình

Từng chiếc lá từng bông hoa
Đẹp bao bức tranh tuổi thơ
Nào gấu trắng nào đu quay
Cùng chơi với bao bạn thân

Học lễ phép được cô khen
Bạn ơi chúng ta cùng ngoan
Học xếp chữ đọc ê a
Vần thơ kính yêu ông bà

Sáng nay bé đến trường
Ông mặt trời mới lên
Bầu trời xanh trong nắng
Chim líu lo đón chào

Sáng nay bé đến trường
Tạm biệt mẹ bé ngoan
Vui bên cô bé hát
Khúc ca yêu hòa bình

Từng chiếc lá từng bông hoa
Đẹp bao bức tranh tuổi thơ
Nào gấu trắng nào đu quay
Cùng chơi với bao bạn thân

Học lễ phép được cô khen
Bạn ơi chúng ta cùng ngoan
Học xếp chữ đọc ê a
Vầng thơ kính yêu ông bà

Ô ê