
Chị Tôi
Thế là chị ơi rụng bông hoa gạo
Ô hay trời không nín gió cho ngày chị sinh
Ngày chị sinh trời cho làm thơ
Cho nét buồn vui bốn mùa trăn trở
Cho làm câu hát để người lý lơi
Ngày chị sinh trời cho làm thơ
Vấn vương với sợi tơ trời
Tình riêng bỏ chợ tình người đa đoan
Hah hah
Ngày chị sinh trời cho làm thơ
Cho nét buồn vui bốn mùa trăn trở
Cho làm câu hát để người lý lơi
Ngày chị sinh trời cho làm thơ
Vấn vương với sợi tơ trời
Tình riêng bỏ chợ tình người đa đoan
Thế là chị ơi rụng bông hoa gạo
Ô hay trời không nín gió cho ngày chị sinh
Thế là chị ơi rụng bông hoa gạo