
Cổ Tích
Như là mẹ cuộc đời của biển
Thuở hồng hoang đất trời hiển hiện
Bọc trăm con tác tạo hình hài
Từ nghìn xưa có bao giờ mẹ kể
Nỗi mừng đau tạo hoá sinh sôi
Như là cha một đời hăm hở
Ngược núi rừng phát đồng dọn cỏ
Giọt mồ hôi lúa gạo sinh thành
Giọt mồ hôi hoá núi Thái Sơn
Như là quê hương trắng cánh cò dập dờn biển lúa
Con đò ai neo ngắm bờ tre quê làng mượt mà
Người lặn lội đồng sâu tìm nhau thương nhau câu hò
Điệu lý mênh mang buồn là lời hò hẹn thuỷ chung
Ơi dòng cổ tích trôi vào hư vô
Một đời chắt chiu viết bao cội nguồn yêu thương
Nghìn năm đã qua thiết tha huyền thoại quê hương
Như là mẹ cuộc đời của biển
Thuở hồng hoang đất trời hiển hiện
Bọc trăm con tác tạo hình hài
Từ nghìn xưa có bao giờ mẹ kể
Nỗi mừng đau tạo hoá sinh sôi
Như là cha một đời hăm hở
Ngược núi rừng phát đồng dọn cỏ
Giọt mồ hôi lúa gạo sinh thành
Giọt mồ hôi hoá núi Thái Sơn
Như là quê hương trắng cánh cò dập dờn biển lúa
Con đò ai neo ngắm bờ tre quê làng mượt mà
Người lặn lội đồng sâu tìm nhau thương nhau câu hò
Điệu lý mênh mang buồn là lời hò hẹn thuỷ chung
Ơi dòng cổ tích ơ trôi vào hư vô
Một đời chắt chiu viết bao cội nguồn yêu thương
Nghìn năm đã qua thiết tha huyền thoại quê hương