
Cõng Mẹ Đi Chơi
Dìu mẹ đi chơi
Cõng mẹ đi chơi
Dìu mẹ đi chơi
Mẹ và con đi chơi thênh thang một cõi
Quên những nhọc nhằn quên những dày vò tâm can
Từng nụ hoa tinh khôi vi vu cười gió
Ươm nắng hồng đào như những mặt người tinh khôi
Mẹ và con đi chơi đi ra bờ suối
Con suối chạy dài khua cả vòm trời lung lay
Rồi vài mươi năm sau đi qua trần thế
Con cõng mẹ về con cõng mẹ về thiên thai
Dìu mẹ đi chơi
Cõng mẹ đi chơi
Dìu mẹ đi chơi
Mẹ và con đi chơi thênh thang một cõi
Quên những nhọc nhằn quên những dày vò tâm can
Từng nụ hoa tinh khôi vi vu cười gió
Ươm nắng hồng đào như những mặt người tinh khôi
Mẹ và con đi chơi đi ra bờ suối
Con suối chạy dài khua cả vòm trời lung lay
Rồi vài mươi năm sau đi qua trần thế
Con cõng mẹ về con cõng mẹ về thiên thai
Hôm nay cõng mẹ đi chơi một mai ngồi khóc bên trời
Hôm nay cõng mẹ đi chơi một mai mẹ bỏ con rồi
Mẹ để con mồ côi
Hôm nay cõng mẹ đi chơi một mai ngồi khóc bên trời
Hôm nay cõng mẹ đi chơi một mai mẹ bỏ con rồi
Mẹ đành rời xa rời xa con rồi
Hôm nay cõng mẹ đi chơi một mai ngồi khóc bên trời
Hôm nay cõng mẹ đi chơi một mai mẹ bỏ con rồi
Mẹ để con mồ côi
Hôm nay cõng mẹ đi chơi một mai ngồi khóc bên trời
Hôm nay cõng mẹ đi chơi một mai mẹ bỏ con rồi
Mẹ đành rời xa rời xa con rồi
Cuối đời là trò chơi
Trò chơi lên trời
Dìu mẹ đi chơi
Cõng mẹ đi chơi
Dìu mẹ đi chơi
Cõng mẹ lên trời