
Dòng Sông Ký Ức
Thổn thức trong tôi một dòng sông
Bờ bến siêu diêu giữa nước chảy mông mênh
Một dòng sông tha thiết con sóng dềnh
Biền biệt trôi trong nỗi hoài mong trắng xóa
Chảy mãi chảy mãi trong lòng tôi
Con sông xưa ngọt ngào đến thế
Chảy mãi chảy mãi trong lòng tôi
Ơi con sông thương nhớ đầy vơi
Cả một đời lội thác vượt ghềnh
Cả một đời rong buồm ngóng gió
Hun hút con sông dài
Hun hút đôi bờ tê tái
Chảy mãi chảy mãi trong lòng tôi
Con sông xưa ngọt ngào đến thế
Chảy mãi chảy mãi trong lòng tôi
Ơi con sông thương nhớ đầy vơi
Cả một đời lội thác vượt ghềnh
Cả một đời rong buồm ngóng gió
Ngờ đâu anh thành bờ cát mỏi
Để con sông đau lòng gọi mãi
Chảy mãi trong tôi một tình yêu
Đắm đuối nao nao con nước dòng dạt dào
Một tình yêu như sóng xô bến lạnh
Ngằn ngặt khôn nguôi
Giữa nước trời mênh mang
Chảy mãi chảy mãi trong lòng tôi
Con sông xưa ngọt ngào đến thế
Chảy mãi chảy mãi trong lòng tôi
Ơi con sông thương nhớ đầy vơi
Cả một đời lội thác vượt ghềnh
Cả một đời rong buồm ngóng gió
Hun hút con sông dài
Hun hút đôi bờ tê tái
Chảy mãi chảy mãi trong lòng tôi
Con sông xưa ngọt ngào đến thế
Chảy mãi chảy mãi trong lòng tôi
Ơi con sông thương nhớ đầy vơi
Cả một đời lội thác vượt ghềnh
Cả một đời rong buồm ngóng gió
Ngờ đâu anh thành bờ cát mỏi
Để con sông đau lòng gọi mãi
Oh
Oh
Hoh