Đan Nguyên

Gió Về Miền Xuôi


Imprimir canciónEnviar corrección de la canciónEnviar canción nuevafacebooktwitterwhatsapp

Gió về miền xuôi anh đưa em cuối nẻo cuối đường
Gió đầu non gió lọt đầu mình
Đường em đi đường nở hoa khắp luống cày
Trên đường em đi đường nở hoa khắp chiến trường

Gió gió về là về miền xuôi anh đưa em nước lớn nước dòng
Để em qua sông qua suối thăm chồng
Gió về miền xuôi qua bốn vịnh năm vòi
Đón đưa đưa ngược xuôi

Em ơi em ơi đường về quê xa mấy bước
Đường về quê xa mấy ngõ
Mà sao người nỡ bỏ bỏ quên đường
Trên đường em đi đường nở hoa khắp luống cày
Trên đường em đi đường nở hoa khắp chiến trường

Gió gió về là về miền xuôi anh đưa em nước lớn nước dòng
Để em qua sông qua suối thăm chồng
Gió về miền xuôi qua bốn vịnh năm vòi
Đón đưa đưa ngược xuôi

Em ơi em ơi đường về quê xa mấy bước
Đường về quê xa mấy ngõ
Mà sao người nỡ bỏ bỏ quên đường
Trên đường em đi đường nở hoa khắp luống cày
Trên đường em đi đường nở hoa khắp chiến trường

Trên đường em đi đường nở hoa khắp luống cày
Trên đường em đi đường nở hoa khắp chiến trường