Trọng Tấn

Làng Tôi Bây Giờ


Imprimir canciónEnviar corrección de la canciónEnviar canción nuevafacebooktwitterwhatsapp

Làng tôi bây giờ đất chật người đông
Không còn lũy tre nắng rát trưa hè
Làng tôi bây giờ ngõ hẹp đường khuya
Không còn tiếng ru à ơi không còn

Làng tôi bây giờ kín cổng nhà ai xa vời bước chân
Đầu xóm xa vời
Làng tôi bây giờ chẳng còn bờ ao
Mưa ngập ống chân
Thằng bé bước lăn

Ôi thương thương cánh cò ngơ ngẩn cành tre
Bay lạc chiều quê bay về nơi đâu
Xa lắm xa lắm làng tôi
Ôi thương thương lũ trẻ đâu rồi mộng mơ
Những ngày tuổi thơ để tôi nhớ về

Làng tôi bây giờ đất chật người đông
Không còn lũy tre nắng rát trưa hè
Làng tôi bây giờ ngõ hẹp đường khuya
Không còn tiếng ru à ơi không còn

Làng tôi bây giờ kín cổng nhà ai xa vời bước chân
Đầu xóm xa vời
Làng tôi bây giờ chẳng còn bờ ao
Mưa ngập ống chân
Thằng bé bước lăn

Ôi thương thương cánh cò ngơ ngẩn cành tre
Bay lạc chiều quê bay về nơi đâu
Xa lắm xa lắm làng tôi
Ôi thương thương lũ trẻ đâu rồi mộng mơ
Những ngày tuổi thơ để tôi nhớ về

Ôi nhớ nhớ những chiều nghe câu à ơi
Trong lời mẹ ru ru ngày xa xưa
Xa lắm xa lắm à ơi
Ôi nhớ nhớ xóm nhỏ nghĩa nặng tình quê
Bao giờ trở về như ngày xưa

Làng tôi bây giờ còn trong xa mờ
Làng tôi làng tôi bao giờ