
Lẽ Ra Em Phải Biết
Chuyện mình nào đâu có gì
Mà giọt mưa bay tới rớt rơi đêm ngày
Nào chuyện mình đâu có gì
Mà tự dưng nước mắt ướt hoài trên má
Chuyện về nàng tiên bé dại
Lại trần gian vương vấn trước cơn mưa dài
Rồi một ngày trên lối về
Gặp chàng trai dễ mến trao nụ hoa thắm
Mời con sóng về
Ngả nghiêng đất trời
Nhiều đêm ngóng đợi
Mùa xuân chưa tới
Lẽ ra em phải biết
Em đang xây trên cát ước mơ
Lẽ ra em phải biết
Chuyện lòng mình là mộng mơ thôi
Lẽ ra em phải biết
Người chỉ là vầng trăng giữa trời
Lẽ ra em phải biết
Người là niềm thương nhớ đầy vơi
Chuyện mình nào đâu có gì
Mà giọt mưa bay tới rớt rơi đêm ngày
Nào chuyện mình đâu có gì
Mà tự dưng nước mắt ướt hoài trên má
Chuyện về nàng tiên bé dại
Lại trần gian vương vấn trước cơn mưa dài
Rồi một ngày trên lối về
Gặp chàng trai dễ mến trao nụ hoa thắm
Mời con sóng về (mời con sóng về)
Ngả nghiêng đất trời (ngả nghiêng đất trời)
Nhiều đêm ngóng đợi
Mùa xuân chưa tới
Lẽ ra em phải biết
Em đang xây trên cát ước mơ
Lẽ ra em phải biết
Chuyện lòng mình là mộng mơ thôi
Lẽ ra em phải biết
Người chỉ là vầng trăng giữa trời
Lẽ ra em phải biết
Người là niềm thương nhớ đầy vơi
Lẽ ra em phải biết
Em đang xây trên cát ước mơ
Lẽ ra em phải biết
Chuyện lòng mình là mộng mơ thôi
Lẽ ra em phải biết
Người chỉ là vầng trăng giữa trời
Lẽ ra em phải biết
Người là niềm thương nhớ đầy vơi
Lẽ ra em phải biết
Người là niềm thương nhớ đầy vơi
Người là niềm thương nhớ khắp trời