
Mùa Hè Ơi
Mùa hè ơi có điều chưa nói
Vẫn còn đọng trên môi
Ôi sao cách xa xa mãi
Hè về bao giờ cho ta chợt xao xuyến
Về ngang sân trường cùng cánh phượng thắm xinh
Mùa hè ơi có niềm thương nhớ
Vẫn còn đọng lại trong ta
Bao năm tháng qua a há
Hè về bao giờ sao ta còn ngơ ngác
Lạc trong tim mình một cánh phượng héo khô
Mùa hè ơi những dòng lưu bút
Vẫn còn hoài trong ta kỷ niệm khó phai
Nhớ sân trường hoa nắng
Nhấp nhô tà áo trắng tung tăng mơ ước đong đầy
Muốn sân đời khép kín để ta chạm khẽ thôi
Mắt môi hè hồn nhiên cuốn trôi
Nhớ những giờ ôn toán
Có đôi lần cắn bút ôi chao giây phút hao gầy
Nếu sân trường im vắng
Chú ve sầu vấn vương
Có ta ngồi bên chú nhớ thương
Hè về bao giờ cho ta chợt xao xuyến
Về ngang sân trường cùng cánh phượng thắm xinh
Mùa hè ơi có niềm thương nhớ
Vẫn còn đọng lại trong ta
Bao năm tháng qua a há
Hè về bao giờ sao ta còn ngơ ngác
Lạc trong tim mình một cánh phượng héo khô
Mùa hè ơi những dòng lưu bút
Vẫn còn hoài trong ta kỷ niệm khó phai
Nhớ sân trường hoa nắng
Nhấp nhô tà áo trắng tung tăng mơ ước đong đầy
Muốn sân đời khép kín để ta chạm khẽ thôi
Mắt môi hè hồn nhiên cuốn trôi
Nhớ những giờ ôn toán
Có đôi lần cắn bút ôi chao phút hao gầy
Nếu sân trường im vắng
Chú ve sầu vấn vương
Có ta ngồi bên chú nhớ thương
Nhớ sân trường hoa nắng
Nhấp nhô tà áo trắng tung tăng mơ ước đong đầy
Muốn sân đời khép kín để ta chạm khẽ thôi
Mắt môi hè hồn nhiên cuốn trôi
Nhớ những giờ ôn toán
Có đôi lần cắn bút ôi chao phút hao gầy
Nếu sân trường im vắng
Chú ve sầu vấn vương
Có ta ngồi bên chú nhớ thương
Mùa hè ơi có điều chưa nói
Vẫn còn đọng trên môi
Ôi sao cách xa xa mãi
Mùa hè ơi có điều chưa nói
Vẫn còn đọng trên môi
Ôi sao cách xa