
Mưa Học Trò
Tuổi học trò nhớ quá những mùa mưa
Đường học về mình che chung mảnh áo
Tiếng mưa rơi có đâu là tiếng pháo
Mà em thẹn thùng chân bỗng bước thêm nhanh
Mưa học trò nhớ quá phải không anh
Vết chân trâu đã bao lần ta vấp
Hái cho nhau hoa lục bình nở tím
Chiếc cầu tre ta bước gập ghềnh
Rồi từng mùa mưa qua mưa qua
Vai anh bạc màu xanh lá rừng
Người em năm xưa áo trắng lá me bay
Rồi từng mùa mưa qua vẫn hai đầu xa thẳm
Nắng mưa trong cuộc đời cho kỷ niệm vời xa
Rồi một chiều phố xá phủ đầy mưa
Đường học về hàng cây nay đã lớn
Dưới cơn mưa có hai người qua phố
Trời mưa phập phồng chung chiếc áo che mưa
Mưa chiều này bỗng nhớ chiều mưa xưa
Tiếng mưa rơi sẽ không là dĩ vãng
Thoáng đâu đây hoa lục bình nở tím
Mưa học trò không mất tại mình quên
Tuổi học trò nhớ quá những mùa mưa
Đường học về mình che chung mảnh áo
Tiếng mưa rơi có đâu là tiếng pháo
Mà em thẹn thùng chân bỗng bước thêm nhanh
Mưa học trò nhớ quá phải không anh
Vết chân trâu đã bao lần ta vấp
Hái cho nhau hoa lục bình nở tím
Chiếc cầu tre ta bước gập ghềnh
Rồi từng mùa mưa qua mưa qua
Vai anh bạc màu xanh lá rừng
Người em năm xưa áo trắng lá me bay
Rồi từng mùa mưa qua vẫn hai đầu xa thẳm
Nắng mưa trong cuộc đời cho kỷ niệm vời xa
Rồi một chiều phố xá phủ đầy mưa
Đường học về hàng cây nay đã lớn
Dưới cơn mưa có hai người qua phố
Trời mưa phập phồng chung chiếc áo che mưa
Mưa chiều này bỗng nhớ chiều mưa xưa
Tiếng mưa rơi sẽ không là dĩ vãng
Thoáng đâu đây hoa lục bình nở tím
Mưa học trò không mất tại mình quên
Thoáng đâu đây hoa lục bình nở tím
Mưa học trò không mất tại mình quên