
Phan Rang Phố Thị Của Tôi
Hah hah hah hah
Phan Rang của tôi gió mặn biển khơi
Đây con đường xưa thời thơ ấu đợi em đến trường
Bao năm rồi em
Dòng sông Dinh đó vẫn êm đềm trôi
Mặt sóng lăn tăn bóng trăng còn in hình hai đứa
Sân ga đời em tháp chiều bóng nghiêng
Xanh xanh giàn nho vùng đất nắng đội mưa bốn mùa
Bao nhiêu mùa hoa đường đi lên tháp
Đã bao người qua tượng đá Siva nắng mưa nhạt phai
Cùng tháng năm
Phan Rang của tôi đầy nắng và đầy gió
Em bỏ ra đi hằng mong chốn thiên đường
Phan Rang chợt mưa giọt nhớ dài trên phố
Quê hương của mình hãy về người ơi
Em phương trời xa còn nhớ thời thơ ấu
Con đường năm xưa đợi em cháy lá vàng
Nghiêng nghiêng dòng sông nặng trĩu giàn nho tím
Thân yêu vô cùng
Phố thị của tôi
Hah hah hah
Sân ga đời em tháp chiều bóng nghiêng
Xanh xanh giàn nho vùng đất nắng đội mưa bốn mùa
Bao nhiêu mùa hoa đường đi lên tháp
Đã bao người qua tượng đá Siva nắng mưa nhạt phai
Cùng tháng năm
Phan Rang của tôi đầy nắng và đầy gió
Em bỏ ra đi hằng mong chốn thiên đường
Phan Rang chợt mưa giọt nhớ dài trên phố
Quê hương của mình hãy về người ơi
Em phương trời xa còn nhớ thời thơ ấu
Con đường năm xưa đợi em cháy lá vàng
Nghiêng nghiêng dòng sông nặng trĩu giàn nho tím
Thân yêu vô cùng
Phố thị của tôi
Thân yêu vô cùng
Phố thị của tôi
Thân yêu vô cùng
Phố thị của tôi (hah)