
Quảng Ngãi Trong Tôi
Quảng Ngãi quê mình trăm mến ngàn thương
Bao đời còn đây La Hà thạch trận
Sông Trà trong xanh Sa Huỳnh muối trắng
Cổ Luỹ cô thôn thấp thoáng sương mờ
Những buổi chiều về đồng ké Ba Gia
Tôi nhớ con đò Long Đầu Hý Thuỷ
Mộ Đức lúa vàng làng quê Sơn Mỹ
Tư Nghĩa Bình Sơn rừng mía ngọt ngào
Tuổi thơ tôi có bao tiếng mẹ ru
Mẹ hát câu hò tình tang ba lý
Vọng bến Tam Thương ánh trăng tri kỉ
Thiên Bút vờn mây vương vấn tình người
Thiên Ấn niêm hà sông Trà còn đây
Tình yêu trong tôi như dòng nước đầy
Hai tiếng thiêng liêng quê mình Quảng Ngãi
Xao xuyến lòng tôi thương nhớ trọn đời
Quảng Ngãi quê mình trăm mến ngàn thương
Bao đời còn đây La Hà thạch trận
Sông Trà trong xanh Sa Huỳnh muối trắng
Cổ Luỹ cô thôn thấp thoáng sương mờ
Những buổi chiều về đồng ké Ba Gia
Tôi nhớ con đò Long Đầu Hý Thuỷ
Hương quế Trà Bồng làng quê Sơn Mỹ
Tư Nghĩa Bình Sơn rừng mía ngọt ngào
Tuổi thơ tôi có bao tiếng mẹ ru
Mẹ hát câu hò tình tang ba lý
Vọng bến Tam Thương ánh trăng tri kỉ
Thiên Bút vờn mây vương vấn tình người
Thiên Ấn niêm hà sông Trà còn đây
Tình yêu trong tôi như dòng nước đầy
Hai tiếng thiêng liêng quê mình Quảng Ngãi
Xao xuyến lòng tôi thương nhớ trọn đời
Hai tiếng thiêng liêng quê mình Quảng Ngãi
Xao xuyến lòng tôi thương nhớ trọn đời