Trọng Tấn

Quảng Ninh Quê Tôi


Imprimir canciónEnviar corrección de la canciónEnviar canción nuevafacebooktwitterwhatsapp

Quảng Ninh quê tôi mênh mông sóng biển Hạ Long
Xa khơi cánh buồm đỏ thắm bao mộng mơ những ngày còn thơ
Quảng Ninh quê tôi cao cao những tầng than đen
Hun hút những đường lò sâu
Suối than chảy trên bến cảng
Đất đẹp giàu nơi đó là quê tôi

Sóng xô ru thuyền chiều nay
Hát lên những lời nồng say
Nhớ thương về đây với biển
Bao huyền thoại nơi nào rồng xuống năm xưa

Núi non mây phủ ngàn năm
Bước trên con đường tùng xanh
Dấu xưa còn đây Yên Tử
Đất địa đầu Móng Cái Quan Lạn Cô Tô

Xa quê hương tạm xa phố biển
Đêm nằm mơ rì rào sóng vỗ
Đêm nằm mơ rì rào sóng vỗ
Thấy như đang Quảng Ninh quê mình

Quảng Ninh quê tôi mênh mông sóng biển Hạ Long
Xa khơi cánh buồm đỏ thắm bao mộng mơ những ngày còn thơ
Quảng Ninh quê tôi cao cao những tầng than đen
Hun hút những đường lò sâu
Suối than chảy trên bến cảng
Đất đẹp giàu nơi đó là quê tôi

Sóng xô ru thuyền chiều nay
Hát lên những lời nồng say
Nhớ thương về đây với biển
Bao huyền thoại nơi nào rồng xuống năm xưa

Núi non mây phủ ngàn năm
Bước trên con đường tùng xanh
Dấu xưa còn đây Yên Tử
Đất địa đầu Móng Cái Quan Lạn Cô Tô

Xa quê hương tạm xa phố biển
Đêm nằm mơ rì rào sóng vỗ
Đêm nằm mơ rì rào sóng vỗ
Thấy như đang Quảng Ninh quê mình

Sóng xô ru thuyền chiều nay
Hát lên những lời nồng say
Nhớ thương về đây với biển
Bao huyền thoại nơi nào rồng xuống năm xưa

Núi non mây phủ ngàn năm
Bước trên con đường tùng xanh
Dấu xưa còn đây Yên Tử
Đất địa đầu Móng Cái Quan Lạn Cô Tô

Xa quê hương tạm xa phố biển
Đêm nằm mơ rì rào sóng vỗ
Đêm nằm mơ rì rào sóng vỗ
Thấy như đang Quảng Ninh quê mình