
Sợi Nhớ Sợi Thương
Trường Sơn Ðông Trường Sơn Tây
Bên nắng đốt bên mưa quây
Em dang tay em xòe tay
Chẳng thể nào xua tan mây
Chẳng thể nào che anh được
Rút sợi thương ấy mấy chắp mái lợp
Rút sợi nhớ mấy đan vườn xanh
Nghiêng sườn Đông mà che mưa anh
Nghiêng sườn Tây xòe bóng mát
Rợp trời thương ấy mấy màu xanh biếc
Mà em nghiêng hết ấy mấy về phương anh
Mà em nghiêng hết ấy mấy về phương anh
Trường Sơn Ðông Trường Sơn Tây
Bên nắng đốt bên mưa quây
Em dang tay em xòe tay
Chẳng thể nào xua tan mây
Chẳng thể nào che anh được
Rút sợi thương ấy mấy chắp mái lợp
Rút sợi nhớ mấy đan vườn xanh
Nghiêng sườn Đông mà che mưa anh
Nghiêng sườn Tây xòe bóng mát
Rợp trời thương ấy mấy màu xanh biếc
Mà em nghiêng hết ấy mấy về phương anh
Mà em nghiêng hết ấy mấy về phương anh
Rợp trời thương ấy mấy màu xanh biếc
Mà em nghiêng hết ấy mấy về phương anh
Mà em nghiêng hết ấy mấy về phương anh