Mai Thiên Vân

Tân Cổ Mừng Tuổi Mẹ


Imprimir canciónEnviar corrección de la canciónEnviar canción nuevafacebooktwitterwhatsapp

Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi
Mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần
Rồi mùa thu ấy tóc trắng mẹ bay
Như gió như mây bay qua đời con
Như gió như mây bay qua thời gian
Ôi mẹ của tôi

Mẹ già như chuối chín cây
Gió lay mẹ rụng con phải mồ côi
Gió lay mẹ rụng con phải mồ côi
Mồ côi tội lắm ai ơi
Đói cơm khát nước biết người nào lo
Đói cơm khát nước biết người nào lo

Mẹ ơi bởi từ trong tình mẹ mênh mông con vẫn luôn thấy mình còn nhỏ dại
Luôn thèm khát những lời ru ngọt ngào êm ái
Luôn cần có vòng tay âu yếm mãi bên đời

Vòng tay dìu dắt chở che con chưa một phút xa rời
Cứ mỗi độ vào xuân cây cành nảy lộc
Xuân cho đời sức sống nhưng lại lấy đi từng ngày xuân sắc của mẹ tôi

Cho phai màu má cho nhạt nét môi cho bạc màu xanh trên mái tóc dài đắm đuộc
Mái tóc một thời như thảm nhung êm
Cho con giấc say mềm suốt một thời thơ ấu ơ

Cánh cò cõng nắng cõng mưa
Mẹ tôi cõng cả bốn mùa gió sương
Để con ấm no mẹ suốt đời lam lũ
Cho con đùa vui mẹ ôm trọn nỗi đau buồn

Con có trời cao biển rộng
Thì mẹ là dòng suối đá cạn nguồn
Ngang dọc lối đời mẹ dắt dìu con bước
Giờ đã hằn sâu trên gương mặt của mẹ tôi

Xuân đã lại về trước ngõ mẹ ơi
Con chim sáo mồ côi nghiêng mắt nhìn đàn én liệng
Cội mai già chắt chiu dòng nhựa sống
Cho nụ hoa vàng phơi phới đón chào xuân ơ

Mẹ già như chuối chín cây
Gió lay mẹ rụng con phải mồ côi
Gió lay mẹ rụng con phải mồ côi
Mồ côi tội lắm ai ơi
Đói cơm khát nước biết người nào lo
Đói cơm khát nước biết người nào lo

Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi
Mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần
Dù biết như thế con vẫn phải tin con vẫn phải tin mẹ đang còn trẻ
Mỗi mùa xuân về mẹ thêm tuổi mới
Mỗi mùa xuân tới con mừng tuổi mẹ

Mẹ hãy ngồi đây cho con chải lại mái tóc màu mây đã khô cằn theo năm tháng
Như thuở còn thơ mẹ gội đầu chải tóc rồi thay áo mới cho con chờ đón lễ ơ giao thừa
Nhìn từng sợi trắng vương trên chiếc lược thưa mà thương biết mấy cho vừa

Tạm dừng cuộc bôn ba về bên gối mẹ con chợt thấy mình bé nhỏ biết bao nhiêu
Con mừng tuổi mẹ như lời chúc trăm năm thì cũng biết một năm đã trôi qua vội vã
Đời mẹ đã gần hơn bờ bến lạ để cho đời con rực rỡ ánh xuân hồng

Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi
Mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần
Dù biết như thế tôi vẫn phải tin
Tôi vẫn phải tin mẹ đang còn trẻ
Mỗi mùa xuân về mẹ thêm tuổi mới
Mỗi mùa xuân tới con mừng tuổi mẹ

Mẹ là hoa cỏ mùa xuân
Con như chim nhỏ hát mừng giang ca
Mênh mông lòng mẹ thương ta
Xin hoà thành bản tình ca dâng đời

Xuân đời con luôn có mẹ mẹ ơi
Xuân đến rồi đi nhưng mẹ muôn đời ở lại
Trong những lời ru ngọt ngào êm ái
Trong những cánh cò chao liệng giữa đời con