
Thằng Cuội
Bóng trăng trắng ngà
Có cây đa to
Có thằng Cuội già
Ôm một mối mơ
Lặng im ta nói Cuội nghe
Ở cung trăng mãi làm chi
Gió không có nhà
Gió bay muôn phương
Biền biệt chẳng ngừng
Trên trời nước Nam
Lặng nghe trăng gió hỏi nhau
Chị kia quê quán ở đâu
Có con dế mèn
Suốt trong đêm thâu
Hát xẩm không tiền
Nên nghèo xác xơ
Đền công cho dế nỉ non
Trời cho ánh sáng ngàn muôn
Sáng rơi xuống đồi
Sáng leo lên cây
Sáng mỏi chân rồi
Sáng ngồi xuống đây
Để yên cho sáng nghỉ ngơi
Cùng nhau ta hãy cười vui
Các em thích cười
Muốn lên cung trăng
Cứ hỏi ông Trời
Cho mượn cái thang
Mười lăm tháng tám trời cho
Một ông trăng sáng thật to
Các em thích cười
Muốn lên cung trăng
Cứ hỏi ông Trời
Cho mượn cái thang
Bóng trăng trắng ngà
Có cây đa to
Có thằng Cuội già
Ôm một mối mơ
Lặng im ta nói Cuội nghe
Ở cung trăng mãi làm chi
Gió không có nhà
Gió bay muôn phương
Biền biệt chẳng ngừng
Trên trời nước Nam
Lặng nghe trăng gió hỏi nhau
Chị kia quê quán ở đâu
Có con dế mèn
Suốt trong đêm thâu
Hát xẩm không tiền
Nên nghèo xác xơ
Đền công cho dế nỉ non
Trời cho ánh sáng ngàn muôn
Sáng rơi xuống đồi
Sáng leo lên cây
Sáng mỏi chân rồi
Sáng ngồi xuống đây
Để yên cho sáng nghỉ ngơi
Cùng nhau ta hãy cười vui
Các em thích cười
Muốn lên cung trăng
Cứ hỏi ông Trời
Cho mượn cái thang
Mười lăm tháng tám trời cho
Một ông trăng sáng thật to
Các em thích cười
Muốn lên cung trăng
Cứ hỏi ông Trời
Cho mượn cái thang
Các em thích cười
Muốn lên cung trăng
Cứ hỏi ông Trời
Cho mượn cái thang