
Thơ Chẩy Hồn Tôi Nét Tên Em
Tôi bỏ tình yêu vào ly rượu
Cho men say dẫn hồn vào canh thơ
Cho mùa xuân không muốn sang thu
Cho bình mình nắng ấm không phai
Cho tóc tôi không chín một ngày
Tôi bỏ bài thơ vào nắng vàng
Chim ngâm thơ tôi trong vườn hoa
Trăng đọc thơ tôi trong suối nước trong
Nắng cũng hẹn mùa cho thơ tôi trổ
Em bứng thơ tôi trong vườn nhà em
Hồn nở tên em trên trang giấy lụa
Má em hồng từng nét đơn sơ
Tình nở trong tôi tim em thao thức
Tim em thao thức vào cõi mộng
Bước chân ngập ngừng ngập ngừng như chực vương tơ
Tôi bỏ tình yêu vào ly rượu
Cho câu thơ tôi lại làm mình mộng
Cho lời thơ mê đắm tim em
Cho tình yêu bốc cháy môi em
Và cho em ngủ vùi tim tôi
Tôi bỏ tình yêu vào ly rượu
Cho men say dẫn hồn vào canh thơ
Cho mùa xuân không muốn sang thu
Cho bình mình nắng ấm không phai
Cho tóc tôi không chín một ngày
Tôi bỏ bài thơ vào nắng vàng
Chim ngâm thơ tôi trong vườn hoa
Trăng đọc thơ tôi trong suối nước trong
Nắng cũng hẹn mùa cho thơ tôi trổ
Em bứng thơ tôi trong vườn nhà em
Hồn nở tên em trên trang giấy lụa
Má em hồng từng nét đơn sơ
Tình nở trong tôi tim em thao thức
Tim em thao thức vào cõi mộng
Bước chân ngập ngừng ngập ngừng như chực vương tơ
Tôi bỏ tình yêu vào ly rượu
Cho câu thơ tôi lại làm mình mộng
Cho lời thơ mê đắm tim em
Cho tình yêu bốc cháy môi em
Và cho em ngủ vùi tim tôi
Tôi bỏ tình yêu vào say đắm
Thơ chảy hồn tôi nét tên em