
Thời Gian Nơi Xa
Nhà tôi bên một dòng sông
Sớm chiều trôi qua từng chùm hoa tím
Lời mẹ ru rơi trên cánh mềm
Tháng ngày con nước mang theo
Rồi một hôm tìm trong nhật ký
Bất ngờ nhớ cánh hoa xưa
Mẹ tôi giờ không còn nữa
Tuổi thơ trắng tự bao giờ
Tôi chờ hoa tím trôi qua
Để gửi theo một đời thương nhớ
Nước đổ xuôi đêm mưa lạnh giá
Thời gian nối nhịp thời gian
Tôi chờ hoa tím trôi qua
Để gởi theo một tờ lịch cũ
Chắc ở nơi xa xôi nào đó
Thời gian sẽ gặp thời gian
Nhà tôi bên một dòng sông
Sớm chiều trôi qua từng chùm hoa tím
Lời mẹ ru rơi trên cánh mềm
Tháng ngày con nước mang theo
Rồi một hôm tìm trong nhật ký
Bất ngờ nhớ cánh hoa xưa
Mẹ tôi giờ không còn nữa
Tuổi thơ trắng tự bao giờ
Tôi chờ hoa tím trôi qua
Để gởi theo một đời thương nhớ
Nước đổ xuôi đêm mưa lạnh giá
Thời gian nối nhịp thời gian
Tôi chờ hoa tím trôi qua
Để gởi theo một tờ lịch cũ
Chắc ở nơi xa xôi nào đó
Thời gian sẽ gặp thời gian