
Trả Lại Cho Em
Em ngôi nhà đơn sơ gia đình em mơ
Mơ cuộc sống yên vui
Em bên mẹ bên cha bên người thân quen
Trong nắng ấm yêu thương
Và rồi gió thét trong đêm
Và mầm sấm xé đêm đen
Rồi cơn lũ ác tàn cuốn phăng đi niềm vui
Em ngôi nhà tan hoang gia đình tiêu tan
Khi cơn bão đi qua
Em không mẹ không cha không người thân quen
Khi cơn bão đi qua
Chỉ còn tiếng khóc trong đêm
Chỉ còn nước mắt trong đêm
Tìm kiếm trong niềm đau nỗi vô vọng khóc
Trả lại tiếng mẹ hiền dịu dàng ru êm
Trả lại tiếng cha yêu ngọt ngào đêm đêm
Trả lại bữa cơm gia đình
Trả lại tuổi thơ yên bình
Trả lại tiếng ê a học vần em thơ
Trả lại lúc cười đùa bạn bè nên thơ
Trả lại ấm êm gia đình
Trả lại ước mơ bé nhỏ của em
Em ngôi nhà tan hoang gia đình tiêu tan
Khi cơn bão đi qua
Em không mẹ không cha không người thân quen
Khi cơn bão đi qua
Chỉ còn tiếng khóc trong đêm
Chỉ còn nước mắt trong đêm
Tìm kiếm trong niềm đau nỗi vô vọng khóc khóc
Trả lại tiếng mẹ hiền dịu dàng ru êm
Trả lại tiếng cha yêu ngọt ngào đêm đêm
Trả lại bữa cơm gia đình
Trả lại tuổi thơ yên bình
Trả lại tiếng ê a học vần em thơ
Trả lại lúc cười đùa bạn bè nên thơ
Trả lại ấm êm gia đình
Trả lại ước mơ bé nhỏ của em
Của em của em heh hah
Trả lại tiếng mẹ hiền dịu dàng ru êm
Trả lại tiếng cha yêu ngọt ngào đêm đêm
Trả lại bữa cơm gia đình
Trả lại tuổi thơ tuổi thơ hoh (trả lại tuổi thơ)
Hoh yeah
Trả lại tiếng mẹ hiền dịu dàng ru êm
Trả lại tiếng cha yêu ngọt ngào đêm đêm
Trả lại bữa cơm gia đình
Trả lại tuổi thơ yên bình (trả lại tuổi thơ)
Trả lại tiếng ê a học vần em thơ
Trả lại lúc cười đùa bạn bè nên thơ
Trả lại ấm êm gia đình
Trả lại ước mơ bé nhỏ của em