
Ước Thầm
Tôi trở về thăm chốn quê xưa
Thăm ngôi trường học thủa còn xưa
Tôi bỗng gặp một cô giáo mới
Đứng đây nhìn mà ngỡ như mơ
Từ đó đêm ngày cứ ngóng trông
Dệt bao mộng ước để hoài mong
Ước gì tôi được quen cô giáo
Để được theo cô học vỡ lòng
Mười năm lên tỉnh vừa học xong
Nay muốn theo cô học vỡ lòng
Chỉ sợ trẻ đông ngồi chật lớp
Đông người cô có nhận tôi không
Đông người cô có nhận tôi không
Nếu cô đồng ý nhận thêm tôi
Tôi sẽ theo cô học suốt đời
Suốt đời tôi chỉ theo một lớp
Suốt đời tôi chỉ học cô thôi
Tôi trở về thăm chốn quê xưa
Thăm ngôi trường học thủa còn xưa
Tôi bỗng gặp một cô giáo mới
Đứng đây nhìn mà ngỡ như mơ
Từ đó đêm ngày cứ ngóng trông
Dệt bao mộng ước để hoài mong
Ước gì tôi được quen cô giáo
Để được theo cô học vỡ lòng
Mười năm lên tỉnh vừa học xong
Nay muốn theo cô học vỡ lòng
Chỉ sợ trẻ đông ngồi chật lớp
Đông người cô có nhận tôi không
Đông người cô có nhận tôi không
Nếu cô đồng ý nhận thêm tôi
Tôi sẽ theo cô học suốt đời
Suốt đời tôi chỉ theo một lớp
Suốt đời tôi chỉ học cô thôi
Suốt đời tôi chỉ theo một lớp
Suốt đời tôi chỉ học cô thôi
Suốt đời tôi chỉ theo một lớp
Suốt đời tôi chỉ học cô thôi