
Yêu Ai Rừng Lá Sầu Đông
Sầu đông rụng lá cuốn theo ngày tháng
Anh đã xa em thật rồi
Em bỏ tâm tư về vắng lặng phương trời
Từng mùa đông đến vương lạnh trái tim
Cho em biết tình yêu là một dòng sông đầy tuyết băng
Một hôm tỉnh giấc biết không còn anh nữa đâu huh
Rồi em nhận lấy nỗi đau vào trong mắt sâu
Còn mơ chi còn than chi còn yêu chi
Trăng mộng đã trôi qua cầu
Sầu đông rụng lá xác xao niềm nhớ
Xa vắng hoang liêu bên đường
Em xoá tuổi xanh về giũ mộng điêu tàn
Từng mùa đông đến áo chẳng ấm vai
Cho em những ngày mưa ngồi nghe từng nỗi đau dài
Hmm
Da dum dah huh huh
Sầu đông rụng lá cuốn theo ngày tháng
Anh đã xa em thật rồi
Em bỏ tâm tư về vắng lặng phương trời
Từng mùa đông đến vương lạnh trái tim
Cho em biết tình yêu là một dòng sông đầy tuyết băng
Một hôm tỉnh giấc biết không còn anh nữa đâu huh
Rồi em nhận lấy nỗi đau vào trong mắt sâu
Còn mơ chi còn than chi còn yêu chi
Trăng mộng đã trôi qua cầu
Sầu đông rụng lá xác xao niềm nhớ
Xa vắng hoang liêu bên đường
Em xoá tuổi xanh về giũ mộng điêu tàn
Từng mùa đông đến áo chẳng ấm vai
Cho em những ngày mưa ngồi nghe từng nỗi đau dài
Huh
Huh
Ta-da
Nah