Biển V? Cô Gái
Màu áo đỏ sáng nay trên mặt biển
Sóng lung linh đôi mắt chớp làm duyên
Màu áo đỏ cháy lên ngàn tia nắng
Sóng lung linh sóng xanh màu bình yên
Màu áo đỏ nhắc tôi bao kỉ niệm
Những xa xưa trên mỗi bước hành quân
Đôi mắt gặp cánh hoa rừng tươi tắn
Ngỡ như nghe tín hiệu của mùa xuân
Ơi cô áo đỏ mà tôi chưa hề quen
Nghĩ gì về tương lai mà nụ cười hồng rạng rỡ
Lứa tuổi gọi tình yêu vui hồn nhiên
Lứa tuổi gọi màu xanh vẫn khát khao bình yên
Lứa tuổi gọi tình yêu vui hồn nhiên
Lứa tuổi gọi màu xanh vẫn khát khao bình yên
Màu áo đỏ sáng nay trên mặt biển
Sóng lân la đưa gió đến làm quen
Ơi tiếng cười rất thanh đuổi theo sóng
Sóng hôm nay vẫn xanh màu bình yên
Qua những ngày khó khăn qua lửa đạn
Đến hôm nay trên sóng hát tình ca
Đâu có ngại những con đường mưa nắng
Những chân mây núi cao và biển xa
Ơi cô gái nhỏ mà tôi chưa hề quen
Nghĩ gì về quê hương mà nụ cười hồng rạng rỡ
Chúc cuộc đời của em sẽ bình yên
Chúc tuổi trẻ của em mãi vẫn vui hồn nhiên
Chúc cuộc đời của em sẽ bình yên
Chúc tuổi trẻ của em mãi vẫn vui hồn nhiên