Chữ Ngờ
Huh huh huh
Sao không đưa tay níu giữ
Yêu thương trôi theo quá khứ
Sao không trở về bên nhau
Xua tan hoài niệm thương đau
Mưa rơi nhanh bên căn phòng trống
Bao âm thanh nghe sao lạc lõng
Dày vò từng kỉ niệm cút côi
Dằn vặt từng giọt lệ đắng môi
Chẳng biết em còn nhớ kí ức bao lầm lỡ
Dĩ vãng nay tan vỡ để lại những xác xơ
Thật lòng anh đâu ngỡ một ngày em lại nỡ
Làm tình ta dang dở những giá lạnh thờ ơ
Những tháng năm anh chờ em đợi em cần em lắm
Cắn rứt nỗi đau gặm nhấm một mình ngồi ngẩn ngơ
Từng phút giây anh tìm em nhìn em gọi em mãi
Tỉnh giấc giật mình trong mơ
Tình đã chẳng đẹp như thơ biết đâu chữ ngờ
Có những lúc tìm quên trong cơn say trong men cay
Để rồi ta chỉ càng thêm ngóng trông mơ mộng vô vọng
Người ra đi sao vội vã
Người quên đi hết tất cả bao kỉ niệm đẹp từng năm tháng
Sao không đưa tay níu giữ
Yêu thương trôi theo quá khứ
Sao không trở về bên nhau
Xua tan hoài niệm thương đau
Mưa rơi nhanh bên căn phòng trống
Bao âm thanh nghe sao lạc lõng
Dày vò từng kỉ niệm cút côi
Dằn vặt từng giọt lệ đắng môi
Chẳng biết em còn nhớ kí ức bao lầm lỡ
Dĩ vãng nay tan vỡ để lại những xác xơ
Thật lòng anh đâu ngỡ một ngày em lại nỡ
Làm tình ta dang dở những giá lạnh thờ ơ
Những tháng năm anh chờ em đợi em cần em lắm
Cắn rứt nỗi đau gặm nhấm một mình ngồi ngẩn ngơ
Từng phút giây anh tìm em nhìn em gọi em mãi
Tỉnh giấc giật mình trong mơ
Tình đã chẳng đẹp như thơ biết đâu chữ ngờ
Huh huh
Chẳng biết em còn nhớ kí ức bao lầm lỡ
Dĩ vãng nay tan vỡ để lại những xác xơ
Thật lòng anh đâu ngỡ một ngày em lại nỡ
Làm tình ta dang dở những giá lạnh thờ ơ
Những tháng năm anh chờ em đợi em cần em lắm
Cắn rứt nỗi đau gặm nhấm một mình ngồi ngẩn ngơ
Từng phút giây anh tìm em nhìn em gọi em mãi
Tỉnh giấc giật mình trong mơ
Tình đã chẳng đẹp như thơ biết đâu chữ ngờ
Huh huh huh huh