Chùa Hương Thiếu Em
Tứ thơ ai đánh mất rồi
Chùa Hương tàn hội ngậm ngùi khói sương
Nửa đời trở lại hành hương
Muốn qua bến Đục không đường sao qua
Mơ chua rau sắng lại già
Còn đâu bím tóc đuôi gà còn đâu
Thiếu em nắng bỗng nhạt màu
Chùa Tiên cơn gió lạc nhau vô tình
Thiếu em Hương Tích rộng thênh
Người chen vai vẫn thấy mình bơ vơ
Bao giờ cho đến bao giờ
Hội chùa Hương để cho thơ tìm người
Tứ thơ ai đánh mất rồi
Chùa Hương tàn hội ngậm ngùi khói sương
Nửa đời trở lại hành hương
Muốn qua bến Đục không đường sao qua
Mơ chua rau sắng lại già
Còn đâu bím tóc đuôi gà còn đâu
Thiếu em nắng bỗng nhạt màu
Chùa Tiên cơn gió lạc nhau vô tình
Thiếu em Hương Tích rộng thênh
Người chen vai vẫn thấy mình bơ vơ
Bao giờ cho đến bao giờ
Hội chùa Hương để cho thơ tìm người
Nam Thiên nhất động đâu rồi
Ngàn năm chỉ có đất trời và em