Con Chim Sâu


Có gì trong cành lá
Mà cây khẽ rung nhẹ
Hay là gió thổi qua
Mùa xuân sớm quay về
Khu vườn vắng của tôi
Bình yên giữa trưa nồng
Bỗng tỉnh giấc ngủ say
Để thức cùng chim sâu

Núp mình trong cành lá
Để đôi cánh bé nhỏ
Không lượn giữa trời xanh
Cùng mây trắng bay về
Cứ nhảy nhót chuyền bay
Chuyền bay khắp khu vườn
Như nhìn thấy niềm vui
Thầm kín của riêng tôi

Bay chuyền từ cành cây
Tới những khóm hoa
Nhảy nhót cùng bao tia nắng xuân chói lòa
Có gì mà chim cứ chuyền bay
Nhảy nhót chuyền bay hoài

Khu vườn vắng lặng
Có mình tôi ngồi ngắm nhìn
Tôi nhìn thấy mình
Như ngày ấy còn thơ dại
Khu vườn bé nhỏ
Ngỡ mùa xuân sớm quay lại
Tôi nhìn thấy mình
Trong niềm vui của con chim sâu

Có gì trong cành lá
Mà cây khẽ rung nhẹ
Hay là gió thổi qua
Mùa xuân sớm quay về
Khu vườn vắng của tôi
Bình yên giữa trưa nồng
Bỗng tỉnh giấc ngủ say
Để thức cùng chim sâu

Bay chuyền từ cành cây
Tới những khóm hoa
Nhảy nhót cùng bao tia nắng xuân chói lòa
Có gì mà chim cứ chuyền bay
Nhảy nhót chuyền bay hoài

Núp mình trong cành lá
Để đôi cánh bé nhỏ
Không lượn giữa trời xanh
Cùng mây trắng bay về
Cứ nhảy nhót chuyền bay
Chuyền bay khắp khu vườn
Như nhìn thấy niềm vui
Thầm kín của riêng tôi

Khu vườn vắng lặng
Có mình tôi ngồi ngắm nhìn
Tôi nhìn thấy mình
Như ngày ấy còn thơ dại
Khu vườn bé nhỏ
Ngỡ mùa xuân sớm quay lại
Tôi nhìn thấy mình
Trong niềm vui của con chim sâu