Dưới Trời Dĩ Vãng


Từ khi chim bay qua trời mộng
Nắng thu xưa bỗng úa cọ vàng
Từ khi em không dưng em xa lạ
Nhìn nhau thôi mê say hiền dịu
Tôi cúi đầu nghe bão rụng trời xa

Từ khi em đi theo đời rộn
Gió trong tôi bỗng thổi lạnh lùng
Lòng hoang mưa rơi khơi thương hận
Lệ xanh trên tay khô lận đận
Xin vỗ về chút tình cũ mùi hương

Là thôi chim đã về ngàn
Là thôi em cứ phũ phàng
Là thôi em cứ đi tìm thiên đàng
Tình tôi xin gởi về người
Này đây tiếng hát nụ cười
Này đây tim máu một đời héo hon

Còn chi không em trong trời mộng
Bướm hoa xưa thôi đã tạ tàn
Ngày nao tay đan tay hoa mộng
Ngày nay tay chia nhau sông rộng
Thôi bến này tôi ngồi lại mình tôi

Tạ ơn em cho tôi phiền muộn
Với thương đau ôm suốt một đời
Tạ ơn em cho tôi đau khổ
Tạ ơn em cho tôi nấm mộ
Xin cúi chào chút dĩ vãng tang thương

Từ khi em đi theo đời rộn
Gió trong tôi bỗng thổi lạnh lùng
Lòng hoang mưa rơi khơi thương hận
Lệ xanh trên tay khô lận đận
Xin vỗ về chút tình cũ mùi hương

Là thôi chim đã về ngàn
Là thôi em cứ phũ phàng
Là thôi em cứ đi tìm thiên đàng
Tình tôi xin gởi về người
Này đây tiếng hát nụ cười
Này đây nước mắt một đời tiếc thương

Còn chi không em trong trời mộng
Bướm hoa xưa thôi đã tạ tàn
Ngày nao tay đan tay hoa mộng
Ngày nay tay chia nhau sông rộng
Thôi bến này tôi ngồi lại mình tôi

Tạ ơn em cho tôi phiền muộn
Với thương đau ôm suốt một đời
Tạ ơn em cho tôi đau khổ
Tạ ơn em cho tôi nấm mộ
Xin cúi chào chút dĩ vãng tang thương