Để Mẹ Luôn Có Con


Một ngày nào con quay về đây có thể là mẹ đã xa
Rồi lặng thầm nghĩ về quá khứ nghĩ về những gì đã qua
Những tháng ngày dù không bình yên vẫn cho mẹ nhận ra
Có một điều tận trong sâu thẳm rằng mẹ không thể thiếu con

Dẫu biết có lúc sóng xô con xa rời mẹ
Nhưng mong con tin trái tim mẹ vẫn đợi chờ
Đến lúc thức giấc bước chân tìm về mái ấm
Ôm con trong tay như ngày đầu tiên

Dù chặng đường nặng mang ngày tháng nhưng mẹ là mẹ của con
Và cuộc đời trăm ngàn lối đi cuộc đời sẽ nâng bước con
Nếu con cần một vòng tay chở che để con luôn bình yên
Hãy quay về ngày xưa yêu dấu để mẹ được luôn có con

Một ngày nào con quay về đây có thể là mẹ đã xa
Rồi lặng thầm nghĩ về quá khứ nghĩ về những gì đã qua
Những tháng ngày dù không bình yên vẫn cho mẹ nhận ra
Có một điều tận trong sâu thẳm rằng mẹ không thể thiếu con

Dẫu biết có lúc sóng xô con xa rời mẹ
Nhưng mong con tin trái tim mẹ vẫn đợi chờ
Đến lúc thức giấc bước chân tìm về mái ấm
Ôm con trong tay như ngày đầu tiên

Dù chặng đường nặng mang ngày tháng nhưng mẹ là mẹ của con
Và cuộc đời trăm ngàn lối đi cuộc đời sẽ nâng bước con
Nếu con cần một vòng tay chở che để con luôn bình yên
Hãy quay về ngày xưa yêu dấu để mẹ được luôn có con

Hãy quay về ngày xưa yêu dấu để mẹ được luôn có con
Hãy quay về ngày xưa yêu dấu để mẹ được luôn có con