Giếng Quê


Một bờ đất đơn sơ
Chiếc gầu tre nhỏ bé
Nghiêng nghiêng một cành khế
Ôi giếng nước quê hương

Ôi giếng nước thân thương
Nước gương trong xanh mát
Bao năm rồi xa cách
Đọng mãi tâm hồn tôi

Bao người đã đi xa
Bao người còn ở lại
Giếng vẫn trong xanh mãi
Như tình quê người ơi

Chiều nay giếng bên tôi
Thầm thì bao kỷ niệm
Cành khế đầy hoa tím
Trong một chiều hoàng hôn

Bao người đã lớn khôn
Bao người còn thơ dại
Giếng quê mình xanh mãi
Tắm mát cả đời tôi

Như dòng sông êm trôi
Ôi một thời thơ trẻ
Nửa đời về quê mẹ
Còn em em ở đâu

Một bờ đất đơn sơ
Chiếc gầu tre nhỏ bé
Nghiêng nghiêng một cành khế
Ôi giếng nước quê hương

Ôi giếng nước thân thương
Nước gương trong xanh mát
Bao năm rồi xa cách
Đọng mãi tâm hồn tôi

Bao người đã đi xa
Bao người còn ở lại
Giếng vẫn trong xanh mãi
Như tình quê người ơi

Chiều nay giếng bên tôi
Thầm thì bao kỷ niệm
Cành khế đầy hoa tím
Trong một chiều hoàng hôn

Bao người đã lớn khôn
Bao người còn thơ dại
Giếng quê mình xanh mãi
Tắm mát cả đời tôi

Như dòng sông êm trôi
Ôi một thời thơ trẻ
Nửa đời về quê mẹ
Còn em em ở đâu

Bao người đã lớn khôn
Bao người còn thơ dại
Giếng quê mình xanh mãi
Tắm mát cả đời tôi

Như dòng sông êm trôi
Ôi một thời thơ trẻ
Nửa đời về quê mẹ
Còn em
Em ở đâu