Ký Ức Tuổi Thơ


Tuổi thơ đẹp như ánh trăng rằm
Thủa bé ánh mắt ngây thơ dại khờ
Ta cùng ước muốn chơi đùa với muôn vì sao

Thời gian sao vội đi mãi
Mang theo bao ước vọng của thời thơ dại
Thời gian sao đi mau chỉ còn lại mình tôi
Ngồi nhớ đến thu thật buồn

Còn nghe vang đâu đây
Những nụ cười bạn thân
Hồi ức tháng năm học trò

Tuổi thơ như giọt nắng tắm mình trong ban mai
Rực rỡ muôn màu sắc ánh vàng bao lung linh
Ôi tuổi thơ thần tiên xa rồi lòng ta luôn nhớ

Còn đó mang hình dáng mái trường xưa thân thương
Còn đó cây phượng vĩ bóng hình soi tươi xanh
Khi phượng rơi đầy sân xa rồi lòng ta luôn nhớ
Đẹp như một giấc mơ huh

Tuổi thơ đẹp như ánh trăng rằm (đẹp như ánh trăng rằm)
Thủa bé ánh mắt ngây thơ dại khờ
Ta cùng ước muốn chơi đùa với muôn vì sao (với muôn vì sao)

Thời gian sao vội đi mãi
Mang theo bao ước vọng của thời thơ dại
Thời gian sao đi mau chỉ còn lại mình tôi
Ngồi nhớ đến thu thật buồn

Còn nghe vang đâu đây
Những nụ cười bạn thân
Cùng những tháng năm học trò

Tuổi thơ như giọt nắng tắm mình trong ban mai
Rực rỡ muôn màu sắc ánh vàng bao lung linh
Ôi tuổi thơ thần tiên xa rồi lòng ta luôn nhớ

Còn đó mang hình dáng mái trường xưa thân thương
Còn đó cây phượng vĩ bóng hình soi tươi xanh
Khi phượng rơi đầy sân xa rồi lòng ta luôn nhớ
Đẹp như một giấc mơ

Thời gian qua đi
Đi mãi chẳng quay về quay về chốn nao tôi đợi
Và tôi sẽ ước muốn bay cùng vì sao

Tuổi thơ như giọt nắng tắm mình trong ban mai
Rực rỡ muôn màu sắc ánh vàng bao lung linh
Ôi tuổi thơ thần tiên xa rồi lòng ta luôn nhớ (lòng ta thương nhớ)

Còn đó mang hình dáng mái trường xưa thân thương
Còn đó cây phượng vĩ bóng hình soi tươi xanh
Khi phượng rơi đầy sân xa rồi lòng ta luôn nhớ
Đẹp như một giấc mơ