Nỗi Lòng Lữ Khách
Chín năm tôi lại gặp em
Sông xưa bến cũ con thuyền sang ngang
Thu rơi úa ngọn tre làng
Chợ chiều một gánh em mang một đời
Vẫn là ánh mắt làn môi
Vẫn bàn tay của một thời mộng mơ
Có gì sau chút ngẩn ngơ
Người xưa bỗng chốc bây giờ xa xôi
Chèo buông đò mặc kệ trôi
Trăng xuông nửa mảnh phận người dở dang
Buồn tình chóng hợp mau tan
Tôi đi một ngã anh sang một đò
Gần mà như cách xa bờ
Thuyền trôi bỏ bến câu thơ lạc vần
Chín năm tôi lại gặp em
Sông xưa bến cũ con thuyền sang ngang
Thu rơi úa ngọn tre làng
Chợ chiều một gánh em mang một đời
Vẫn là ánh mắt làn môi
Vẫn bàn tay của một thời mộng mơ
Có gì sau chút ngẩn ngơ
Người xưa bỗng chốc bây giờ xa xôi
Chèo buông đò mặc kệ trôi
Trăng xuông nửa mảnh phận người dở dang
Buồn tình chóng hợp mau tan
Tôi đi một ngã em sang một đò
Gần mà như cách xa bờ
Thuyền trôi bỏ bến câu thơ lạc vần
Gần mà như cách xa bờ
Thuyền trôi bỏ bến câu thơ lạc vần