Nỗi Nhớ
Nỗi nhớ dâng đầy trong anh
Gương mặt em nụ cười em vòng ngực ấm
Tưởng như máu trong tim đông đặc
Nồi nhớ dâng đầy dâng đầy
Ôi chẳng có dòng sông
Mặt biển nào ngăn cách
Mà sao mà sao anh không thể tới bên em
Để nỗi nhớ như con thuyền vượt sóng
Đến bên bờ chỉ là giấc mơ
Căn phòng đêm nay câm lặng
Sao như lửa cháy bốn bề
Anh ùa chạy như lá khô gió cuốn
Miên man trong nỗi đớn đau
Mà không thể ra ngoài nỗi nhớ
Không thể ra ngoài nỗi nhớ đâu em
Ôi chẳng có dòng sông
Mặt biển nào ngăn cách
Mà sao mà sao anh không thể tới bên em
Để nỗi nhớ như con thuyền vượt sóng
Đến bên bờ chỉ là giấc mơ
Căn phòng đêm nay câm lặng
Sao như lửa cháy bốn bề
Anh ùa chạy như lá khô gió cuốn
Miên man trong nỗi đớn đau
Mà không thể ra ngoài nỗi nhớ
Không thể ra ngoài nỗi nhớ đâu em
Căn phòng đêm nay câm lặng
Sao như lửa cháy bốn bề
Anh ùa chạy như lá khô gió cuốn
Miên man trong nỗi đớn đau
Mà không thể ra ngoài nỗi nhớ
Không thể ra ngoài nỗi nhớ đâu em