Phiêu Diêu


Ngơ ngác rơi giọt nước mắt không rõ buồn vui
Chân chậm lại trên đường không rõ về chốn nào

Tung tăng thanh xuân ngược xuôi
Phiêu diêu phiêu diêu mộng du
Mặt trời vầng trăng ngôi sao mắt ướt
Ngực núi căng phồng dòng sông duỗi chân vào bao la
Bài ca bài ca thật xa
Miền quê ấu thơ thật xa

Ta đấy ư
Em đấy ư
Rồi mùa xuân sẽ qua không trở lại
Ah uh ah uh ah uh
Ah uh ah uh ah uh

Ngơ ngác rơi giọt nước mắt không rõ buồn vui
Chân chậm lại trên đường không rõ về chốn nào

Tung tăng thanh xuân ngược xuôi
Phiêu diêu phiêu diêu mộng du
Mặt trời vầng trăng ngôi sao mắt ướt
Ngực núi căng phồng dòng sông duỗi chân vào bao la
Bài ca bài ca thật xa
Miền quê ấu thơ thật xa

Ta đấy ư
Em đấy ư
Rồi mùa xuân sẽ qua không trở lại
Ah uh ah uh ah uh
Ah uh ah uh ah uh

Cây mười hai cành đã chết
Sao bóng râm
Còn mãi trong đời