Trái Tim An Bình


Khi lòng còn tiếc nuối
Hồn còn nhức nhối
Ta vẫn đam mê cõi đời
Như lá cây vừa rơi
Dứt đi tuổi thơ
Bước chân lạc vào bầu trời

Để khi đêm dài vấn vương
Nặng lòng ta rưng rưng
Trái tim u buồn
Và từ khi biết em ơ thờ
Gối chăn hững hờ
Đời chỉ là cõi hư vô

Dẫu có hoang mang vì người
Dòng đời quanh ta vẫn thế
Vẫn giữ yên tâm hồn mình
Lặng nhìn bao nhiêu điêu linh
Và khi ấy nỗi đau lìa xa
Vì đời ta cũng như cỏ hoa

Huh huh
Khi lòng còn tiếc nuối
Hồn còn nhức nhối
Ta vẫn đam mê cõi đời
Như lá cây vừa rơi
Dứt đi tuổi thơ
Bước chân lạc vào bầu trời

Để khi đêm dài vấn vương
Nặng lòng ta rưng rưng
Trái tim u buồn
Và từ khi biết em ơ thờ
Gối chăn hững hờ
Đời chỉ là cõi hư vô

Dẫu có hoang mang vì người
Dòng đời quanh ta vẫn thế
Vẫn giữ yên tâm hồn mình
Lặng nhìn bao nhiêu điêu linh

Và khi ấy nỗi đau lìa xa
Vì đời ta cũng như cỏ hoa
Và khi ấy nỗi đau lìa xa
Vì đời ta cũng như cỏ hoa
Huh