Trống Cơm


Tình bằng có cái trống cơm
Khen ai khéo vỗ
Ấy mấy bông mà nên bông
Ấy mấy bông mà nên bông

Một bầy tang tình con xít
Một bầy tang tình con xít
Ố mấy lội lội lội sông
Ố mấy đi tìm em nhớ thương ai
Ôi con mắt nó mấy lim dim
Đôi con mắt ố mấy lim dim

Một bầy tang tình con nhện
Ô mấy ô ô mấy giăng tơ
Giăng tơ ô mấy đi tìm em nhớ thương ai
Duyên nợ khách tang bồng
Duyên nợ khách tang bồng
Duyên nợ khách tang bồng
Duyên nợ khách tang bồng

Đôi con mắt ố mấy lim dim
Tình bằng có cái trống cơm
Khen ai khéo vỗ
Ấy mấy bông mà nên bông
Ấy mấy bông mà nên bông

Một bầy tang tình con xít
Một bầy tang tình con xít
Ố mấy lội lội lội sông
Ố mấy đi tìm em nhớ thương ai
Ôi con mắt nó mấy lim dim
Đôi con mắt ố mấy lim dim

Ô mấy ô mấy ô
Ô mấy ô mấy ô