Về


Về ngang qua đường cũ lá vẫn xanh nguyên màu
Có đôi chùm hoa lạ chợt tím vì mong nhau
Về ngang qua quán cũ nhạc vẫn vang trong chiều
Lời ca như sóng vỗ cuốn lòng theo bay theo

Về ngang qua sông cũ đò xưa nay đã già
Trăng hẹn hò thuở nọ giờ tách bến nao xa
Về ngang qua phố cũ nhạc lòng theo gió mưa
Ngỡ khi mình đứng đợi chụm đầu dưới hiên xưa

Về ngang qua trường cũ bỗng dưng thèm vu vơ
Trái me ai chia nửa đến bao giờ thôi chua

Về ngang qua đường cũ lá vẫn xanh nguyên màu
Có đôi chùm hoa lạ chợt tím vì mong nhau
Về ngang qua quán cũ nhạc vẫn vang trong chiều
Lời ca như sóng vỗ cuốn lòng theo bay theo

Về ngang qua sông cũ đò xưa nay đã già
Trăng hẹn hò thuở nọ giờ tách bến nao xa
Về ngang qua phố cũ nhạc lòng theo gió mưa
Ngỡ khi mình đứng đợi chụm đầu dưới hiên xưa

Về ngang qua trường cũ bỗng dưng thèm vu vơ
Trái me ai chia nửa đến bao giờ thôi chua

Về ngang qua trường cũ bỗng dưng thèm vu vơ
Trái me ai chia nửa đến bao giờ thôi chua