
Ba Cái Suy Nghĩ
Một suy nghĩ khiến cho bọn mày thất thủ đêm mất ngủ
Suy nghĩ những cái tồn cũ
Ưu tư cứ như mất vụ
Cái suy nghĩ khiến cho bọn mày gật gù
Tự khổ mà vẫn rất ngu
Nếu mày biết bao nhiêu ý tưởng bất hủ tao cất tủ
Vũ trụ ở bên trong một kẻ thất phu
Cái thằng lớn mà vẫn chưa khôn
Thế giới này thấy ớn rồi
Vẫn chưa nôn
Chỉ là gãi hộ mấy con ngứa lồn
Và mấy thằng chết rồi vẫn chưa chôn
Bao la cái đường đời
Tao là cái ý tưởng mới
Cho đến khi tao quen
Có ý tưởng đáng sợ lắm
Chỉ có thể buông tay chấp nhận
Nhưng còn chưa biết thằng nào hề
Có một cái sự luẩn quẩn
Trong một cái lí thuyết
Đẩy cứ bật ngửa
Ê homie vứt cho tao cái bật lửa
Đổ vào đống cỏ dại
Tâm hồn đang chất chứa
Tự do với mày đéo có gì để mất nữa
Nên là
Thừa giấy vẽ voi
Nhàn hạ cái bậc thiện nó le lói
Buổi chơi lớn
Nhiều mây lúc ngáo chó yêu thích phê
Vì não to nhiều suy nghĩ với lí lẽ
Ý tưởng để lại mâu thuẫn lẻ loi
Khoảng trống khẽ nói tới đê
Vẽ voi chẳng lẽ lại ko vẽ vòi
Vẽ voi chẳng lẽ lại ko vẽ vòi
Yeah
Hay suy nghĩ khiến cho bọn mày trằn trọc
Đêm hằn học
Lo cho cái nỗi lo
Rằng muộn phiền không ai săn sóc
Chứ cặc thì cũng đẹp rồi
Chẳng qua là đéo biết chăm sóc
Chữ nhiều khi là vô nghĩa
Nghĩa chỉ là mày nghĩ
Chữ không chỉ là văn học
Con đường dẫn đến tự do cũng chỉ như trâu bò cắn cọc
Và bố là một viên đá
Bốn bể là nhà bố lăn lóc
Hoa mỹ cho dễ chửi
Mấy thằng lồn có ăn học
Nhưng tâm hồn thì cằn cọc
Mà quấy quá
Tao quấy quả cho xong
Trông vậy mà khuây khỏa
Hổ báo hả
Bố quay ra quẩy quả
Võ Tòng phải rồi
Đời đéo cho chỗ đứng
Thì tao phải ngồi
Thua lại rồi
Nhưng mà chiến thắng cái tôi
Lại một kẻ lo âu
Như bao nhiêu người bình thường khác
Xem hoa và thưởng nhạc
Đi trên những con đường là điểm tương tác
Có gì đâu chẳng qua là
Thừa giấy