Bỗng Dưng
Bỗng dưng gặp được một người
Để rồi thổn thức để rồi ngẩn ngơ
Nhớ từng câu nói vu vơ
Nụ cười ánh mắt những giờ gặp nhau
Bỗng dưng vô cớ giận nhau
Để rồi xa nhớ buồn rầu không nguôi
Bỗng dưng hay chuyện tình người
Có yêu mới hiểu những người đang yêu
Bồng bềnh trong cõi bao la
Trăng kia một nửa như là thuyền em
Thuyền trăng rong ruổi trời đêm
Tìm nửa còn lại ở miền xa xăm
Hỏi người có nhớ ta chăng
Canh thâu không ngủ thức ngồi ngắm trăng
Vầng trăng ngang trời lửng lơ
Hỏi người trong mộng góc trời soi chung
Bỗng dưng gặp được một người
Để rồi thổn thức để rồi ngẩn ngơ
Nhớ từng câu nói vu vơ
Nụ cười ánh mắt những giờ gặp nhau
Bỗng dưng vô cớ giận nhau
Để rồi xa nhớ buồn rầu không nguôi
Bỗng dưng hay chuyện tình người
Có yêu mới hiểu những người đang yêu
Bồng bềnh trong cõi bao la
Trăng kia một nửa như là thuyền em
Thuyền trăng rong ruổi trời đêm
Tìm nửa còn lại ở miền xa xăm
Hỏi người có nhớ ta chăng
Canh thâu không ngủ thức ngồi ngắm trăng
Vầng trăng ngang trời lửng lơ
Hỏi người trong mộng góc trời soi chung
Bỗng dưng bắt gặp rồi xa
Em mà xa mãi chỉ làm khổ tôi
Bỗng dưng bắt gặp rồi xa
Em mà xa mãi chỉ làm khổ tôi
Bỗng dưng bắt gặp rồi xa
Em mà xa mãi chỉ làm khổ tôi
Bỗng dưng bắt gặp rồi xa
Em mà xa mãi chỉ làm khổ tôi