
Chẳng Xa Nữa
Anh vẫn thề sẽ mãi mãi yêu em
Tình nồng thắm không hoen mờ thay đổi
Tại hờn ghen em cứ hoài nông nổi
Anh xin mà đừng giận dỗi vu vơ
Anh thật lòng không dối gạt em ư
Từng đậm sâu sao bây chừ phai lãng
Tình về đâu đâu lời thơ khúc hát
Để cung đàn lạc phím vọng phương nao
Anh vẫn thề tình đẹp tựa trăng sao
Mãi yêu em dạt dào như thuở trước
Tuy cách xa thầm mộng ngày chung bước
Dẫu nồng nàn thề ước chẳng phai phôi
Anh thật lòng sao tình cứ chơi vơi
Nửa cút bắt nửa xa vời cách trở
Để buồn thương lén sâu vào ngăn nhớ
Giấc mộng tình loang vỡ nửa chừng mơ
Anh bảo rằng tình đời khác trong thơ
Yêu em lắm đừng hững hờ chi nữa
Hiểu lòng anh em tin những lời thề hứa
Tình chúng mình chẳng xa nữa đâu em
Anh vẫn thề sẽ mãi mãi yêu em
Tình nồng thắm không hoen mờ thay đổi
Tại hờn ghen em cứ hoài nông nổi
Anh xin mà đừng giận dỗi vu vơ
Anh thật lòng không dối gạt em ư
Từng đậm sâu sao bây chừ phai lãng
Tình hằn sâu đâu lời thơ khúc hát
Để cung đàn lạc phím vọng thương đau
Anh vẫn thề tình đẹp tựa trăng sao
Mãi yêu em dạt dào như thuở trước
Tuy cách xa thầm mộng ngày chung bước
Dẫu nồng nàn thề ước chẳng phai phôi
Anh thật lòng sao tình cứ chơi vơi
Nửa cút bắt nửa xa vời cách trở
Để buồn thương lén sâu vào ngăn nhớ
Giấc mộng tình loang vỡ nửa chừng mơ
Anh bảo rằng tình đời khác trong thơ
Yêu em lắm đừng hững hờ chi nữa
Hiểu lòng anh em tin những lời thề hứa
Tình chúng mình chẳng xa nữa đâu em
Hiểu lòng anh em tin những lời thề hứa
Tình chúng mình chẳng xa nữa đâu em