Vy Oanh

Con Nương Tựa Chúa


Print songSend correction to the songSend new songfacebooktwitterwhatsapp

Phận con thơ nhỏ nhoi như hạt cát giữa nơi sa mạc
Cuộc đời con mỏng manh tựa giọt nước ở trong đại dương
Vẫn luôn cậy trông ân tình Thiên Chúa vô bờ
Dẫn đưa đời con tháng ngày ân cần đỡ nâng

Con nương tựa Chúa Chúa ơi Chúa ơi
Qua bao nỗi đoạn trường lòng con vẫn tín thác Ngài thôi
Nép bóng ở nơi Ngài lòng con an tâm khôn vời
Biết Chúa yêu con nhiều Ngài luôn dõi bước trong đời

Ngàn chông gai bủa vây khiến lòng thấy vấn vương trĩu nặng
Hồn chua cay xót xa còn chìm đắm hố sâu trần gian
Ngước lên trời cao con tìm chân lý ngàn đời
Chỉ nơi Ngài thôi suối nguồn cứu độ của con

Con nương tựa Chúa Chúa ơi Chúa ơi
Qua bao nỗi đoạn trường lòng con vẫn tín thác Ngài thôi
Nép bóng ở nơi Ngài lòng con an tâm khôn vời
Biết Chúa yêu con nhiều Ngài luôn dõi bước trong đời

Đời con như lá xanh sớm lặng lẽ phất phơ trên cành
Chợt chiều thu gió lay làm nhành lá rớt rơi thật nhanh
Chúa biết đời con luôn cần đến Chúa khôn cùng
Bởi thân phận con đã được chính Ngài mến thương
Bởi thân phận con đã được chính Ngài mến thương