Đứa Con Biển Cả
Em thương mặt trời
Biển cả mênh mông
Đùa nô với sóng
Vẫy vùng trong nước
Nằm trên bờ cát
Dưới bóng thông reo
Dõi theo khói chiều
Tím rộng không gian
Em vui một đời
Biển mặn vây quanh
Nhìn quen sóng nước
Vũ trụ xanh xanh
Lặng nghe trời đất
Chuyển hóa hình thành
Trái tim đã mở
Thương yêu chân thành
Em thương mặt trời
Biển cả mênh mông
Đùa nô với sóng
Vẫy vùng trong nước
Nằm trên bờ cát
Dưới bóng thông reo
Dõi theo khói chiều
Tím rộng không gian
Em vui một đời
Biển mặn vây quanh
Nhìn theo sóng nước
Vũ trụ xanh xanh
Lặng nghe trời đất
Chuyển hóa hình thành
Trái tim đã mở
Thương yêu chân thành