Gương
Thời gian nghiêng mình trong tấm gương mờ
Phải chăng đã nhiều đổi thay
Loài người hoài nghi
Không chút thành ý
Khoảnh khắc
Tận cùng suy nghĩ đơn độc
Giữa muôn tiếng thì thầm
Em thuộc về đâu
Tôi đã đi tìm
Nơi dừng chân cuối cùng
Cho em một ngày
Tôi muốn ôm chặt
Những giấc mơ vội vàng
Nhiều lần em quên
Sao còn chơi vơi
Những kế hoạch rã rời
Càng loay hoay chẳng thấy ai đáp lời
Nơi đây lưng chừng sáng tối
Sau tiếng nói cười
Biết có khi nào thảnh thơi
Đi về nơi đâu
Vòng xoáy đã bắt đầu
Gọi tên nhau
Phút chốc vội vã đi xa mãi
Huh
Chỉ còn tấm gương
Sao còn chơi vơi
Những kế hoạch rã rời
Càng loay hoay chẳng thấy ai đáp lời
Nơi đây lưng chừng sáng tối
Sau tiếng nói cười
Biết có khi nào thảnh thơi
Đi về nơi đâu
Vòng xoáy đã bắt đầu
Gọi tên nhau
Phút chốc vội vã đi xa mãi
Huh
Thời gian nghiêng mình trong tấm gương mờ
Phải chăng đã nhiều đổi thay
Loài người hoài nghi
Không chút thành ý