
Hương Tình Yêu
Không phải là tơ trời không phải là sương mai
Không phải là cơn mơ vừa chập chờn đã thức
Em đã biết một điều mong manh nhất
Là tình yêu là tình yêu ngát hương
Tình yêu như buổi sáng nắng lên
Ðã ào ạt cơn mưa chiều bất chợt
Tình yêu như sóng xô bờ sóng lại ngược ra khơi
Sao sóng vô tình sóng lại ngược ra khơi
Không phải sương mai không phải tơ trời
Không phải mây hoàng hôn chợt hồng chợt tím
Tình yêu mang bóng dáng pha lê
Nên thầm mong không vỡ bao giờ
Theo thời gian dẫu mái tóc hoa râm
Vẫn thấy bên vai mình một tình yêu của em
Vẫn thấy bên vai mình một tình yêu thuỷ chung
Tình yêu như buổi sáng nắng lên
Ðã ào ạt cơn mưa chiều bất chợt
Không phải là tơ trời không phải là sương mai
Không phải là cơn mơ vừa chập chờn đã thức
Em đã biết một điều mong manh nhất
Là tình yêu là tình yêu ngát hương
Tình yêu như buổi sáng nắng lên
Ðã ào ạt cơn mưa chiều bất chợt
Tình yêu như sóng xô bờ sóng lại ngược ra khơi
Sao sóng vô tình sóng lại ngược ra khơi
Không phải sương mai không phải tơ trời
Không phải mây hoàng hôn chợt hồng chợt tím
Tình yêu mang bóng dáng pha lê
Nên thầm mong không vỡ bao giờ
Theo thời gian dẫu mái tóc hoa râm
Vẫn thấy bên vai mình một tình yêu của em
Vẫn thấy bên vai mình một tình yêu thuỷ chung
Vẫn thấy bên vai mình một tình yêu của em
Vẫn thấy bên vai mình một tình yêu thuỷ chung
Vẫn thấy bên vai mình một tình yêu của em
Vẫn thấy bên vai mình một tình yêu thuỷ chung