Lâm Hùng

Nghĩa Mẹ


Print songSend correction to the songSend new songfacebooktwitterwhatsapp

Ngày nào con bé trong vòng tay mẹ
Kẽo kẹt tiếng võng trưa hè mẹ ru
Ôi tiếng ầu ơ thiết tha
Năm tháng lời mẹ vẫn ru bên mái tranh nghèo

Cuộc đời sương gió tóc mẹ bạc màu
Nặng quặn đôi gánh tảo tần nuôi con
Ôi những mùa đông buốt da
Hơi thở mẹ sưởi ấm con trọn giấc mơ dài

Mẹ ơi mẹ là dòng sữa ngọt ngào chảy vào tim con
Mẹ ơi bao năm qua lời mẹ ru
Cho con ngày trưởng thành như lòng mẹ mong

Rồi khi khôn lớn con rời xa mẹ
Còn đâu hơi ấm những ngày trong nôi
Cho dẫu đời bao đổi thay
Con vẫn ngàn năm khắc ghi hình bóng mẹ hiền

Cuộc đời sương gió tóc mẹ bạc màu
Nặng quặn đôi gánh tảo tần nuôi con
Ôi những mùa đông buốt da
Hơi thở mẹ sưởi ấm con cho giấc mơ dài

Mẹ ơi mẹ là dòng suối dạt dào chảy về biển Đông
Mẹ ơi bao năm qua lời mẹ ru
Cho con ngày trưởng thành như lòng mẹ mong

Rồi khi khôn lớn con rời xa mẹ
Còn đâu hơi ấm những ngày trong nôi
Cho dẫu đời bao đổi thay
Con vẫn ngàn năm khắc ghi hình bóng mẹ hiền
Cho dẫu đời bao đổi thay
Con vẫn ngàn năm khắc ghi ơn nghĩa mẹ hiền