Y Phương

Nửa Hồn Thương Đau


Print songSend correction to the songSend new songfacebooktwitterwhatsapp

Có đôi khi tôi thấy lòng mình như chìm xuống
Một nỗi buồn thoáng qua tâm hồn
Tôi nhắm mắt chỉ thấy một chân trời tím ngắt
Và những giọt nước mắt
Tôi đã khóc khóc lẻ loi một mình

Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa
Cho tôi về đường cũ nên thơ
Cho tôi gặp người xưa ước mơ
Hay chỉ là giấc mơ thôi
Nghe tình đang chết trong tôi
Cho lòng tiếc nuối xót thương suốt đời

Nhắm mắt ôi sao nửa hồn bỗng thương đau
Ôi sao ngàn trùng mãi xa nhau
Hay ta còn hẹn nhau kiếp nào
Anh ở đâu em ở đâu
Có chăng mưa sầu buồn đen mắt sâu

Nhắm mắt chỉ thấy một chân trời tím ngắt
Chỉ thấy lòng nhớ nhung chất ngất
Và tiếng hát và nước mắt

Đôi khi em muốn tin
Đôi khi em muốn tin
Ôi những người
Ôi những người khóc lẻ loi một mình

Nhắm mắt chỉ thấy một chân trời tím ngắt
Chỉ thấy lòng nhớ nhung chất ngất
Và tiếng hát và nước mắt

Đôi khi em muốn tin
Đôi khi em muốn tin
Ôi những người
Ôi những người khóc lẻ loi một mình
Khóc lẻ loi một mình

The most viewed

Y Phương songs in July