Nguyễn Hồng Ân

Ơn Huyền Diệu


Print songSend correction to the songSend new songfacebooktwitterwhatsapp

Biển khơi cứ gào thét gió mưa tơi bời
Còn trong tôi ôi nặng trĩu buồn lắm
Vì ganh đua ham lợi danh khiến tôi trăn trở
Chỉ đam mê chút vật chất xa hoa

Biển khơi nắng rực rỡ ai ở cùng trời
Làm tim tôi bỗng chợt thấy thổn thức
Mọi lo toan thoáng vụt mất khiến tôi yên bình
Lòng hân hoan đón làn gió xuân sang

Người yêu ơi chớ buồn chán tuyết đông qua rồi
Hãy quên đi những ngày tháng sầu khó
Đời đang vui ôi cuộc sống mến yêu tuyệt vời
Vì trong ta thắp ngọn nến diệu kỳ

Biển xanh nắng rực rỡ hải âu tung trời
Làm tim tôi bỗng chợt thấy thổn thức
Mọi lo toan thoáng vụt mất khiến tôi yên bình
Lòng hân hoan đón làn gió xuân sang

Người yêu ơi chớ buồn chán tuyết đông qua rồi
Hãy quên đi những ngày tháng sầu khó
Đời đang vui ôi cuộc sống mến yêu tuyệt vời
Vì trong ta thắp ngọn nến diệu kỳ
Diệu kỳ