Vy Oanh

Sẽ Nhớ Mãi


Print songSend correction to the songSend new songfacebooktwitterwhatsapp

Truyền nhau lưu bút ve hát bài ca buồn
Tạm biệt thầy cô trường xưa bạn bè nhé
Bỏ lại sau lưng mực thấm từng trang giấy
Mùi mực thân thương trắng trong tuổi hồn nhiên

Rồi ngày mai đến mỗi đứa một phương trời
Dòng đời đẩy xô biết bao giờ gặp nhau
Chỉ còn trường xưa phượng rơi vàng héo úa
Chỉ còn thầy tôi lặng lẽ bên sân trường

Mai đây xa rồi xa bao kỉ niệm
Tinh khôi trắng trong thời học sinh
Công ơn cô thầy ghi sâu trong lòng
Mai xa vẫn không thể nào quên (mãi vẫn không thể quên)

Nhớ những tháng ngày bạn cùng tôi dưới mái trường
Bên nhau những khi mùa thi tới
Nhớ tiếng trống rộn ràng bọn mình xúm xít cười
Thoáng chốc qua vèo như giấc mơ

Áo trắng thiên đường cùng bạn đạp xe đến trường (áo trắng đến trường)
Cho mắt ai thẫn thờ ngẩn ngơ (cho ai ngẩn ngơ)
Bâng khuâng nỗi niềm nghẹn ngào không nói nên lời
Đường đời chỉ còn ta và ta

Rồi ngày mai đến mỗi đứa một phương trời
Dòng đời đẩy xô biết bao giờ gặp nhau
Chỉ còn trường xưa phượng rơi vàng héo úa
Chỉ còn thầy tôi lặng lẽ bên sân trường

Mai đây xa rồi xa bao kỉ niệm
Tinh khôi trắng trong thời học sinh
Công ơn cô thầy ghi sâu trong lòng
Mai xa vẫn không thể nào quên (mãi vẫn không thể quên)

Nhớ lúc tan trường bạn đợi tôi nơi cuối đường
E ấp trao nhau vội dòng thư
Nhớ lúc vui đùa giận hờn nhau dưới mái trường
Vương vấn trong lòng tôi mãi thôi

Nhớ tiếng tim mình rộn ràng nghe tiếng yêu đầu
Cho nắng lên ửng hồng đôi má
Những dấu yêu ngày nào giờ đây mãi xa rồi
Dòng đời chỉ còn ta với ta

Nhớ những tháng ngày bạn cùng tôi dưới mái trường
Bên nhau những khi mùa thi tới
Nhớ tiếng trống rộn ràng bọn mình xúm xít cười
Thoáng chốc qua vèo như giấc mơ

Áo trắng thiên đường cùng bạn đạp xe đến trường
Cho mắt ai thẫn thờ ngẩn ngơ
Bâng khuâng nỗi niềm nghẹn ngào không nói nên lời
Đường đời chỉ còn ta với ta