
Tình Đầu
Tình đầu tưởng như thoáng qua
Gió gặp mây phút giây vui cười đùa
Tình đầu tưởng yêu cho biết
Chút men say thời hoa niên chớm nở
Tình đầu vụng về ngây thơ
Hò hẹn vu vơ hờn giận vô lí
Tưởng đâu mộng mơ hoa bướm đẹp dòng lưu niệm
Một lần hiểu lầm có ai ngờ xa nhau
Xa nhau ngỡ quên mau
Tình yêu thay áo qua cầu
Tình yêu như giấc mơ hoa
Những mong ngày sau hơn tình đầu tiên dại khờ
Đừng đi vào chia ly
Tình cờ gặp lại cố nhân
Bỗng dậy lên nỗi đau xưa thầm lặng
Tình đầu vừa tan hôm ấy
Bởi không ai chịu nghe ai nửa câu
Tình đầu thật thà ngây ngô
Chẳng như hôm nay lọc lừa suy tính
Ngỡ đâu thời gian chôn kín rồi chuyện năm nào
Chẳng ngờ tình đầu vẫn âm thầm chưa phai
Xa nhau ngỡ quên mau
Tình yêu thay áo qua cầu
Tình yêu như giấc mơ hoa
Những mong ngày sau hơn tình đầu tiên dại khờ
Đừng đi vào chia ly
Tình cờ gặp lại cố nhân
Bỗng dậy lên nỗi đau xưa thầm lặng
Tình đầu vừa tan hôm ấy
Bởi không ai chịu nghe ai nửa câu
Tình đầu thật thà ngây ngô
Chẳng như hôm nay lọc lừa suy tính
Ngỡ đâu thời gian chôn kín rồi chuyện năm nào
Chẳng ngờ tình đầu vẫn âm thầm chưa phai
Ngỡ đâu thời gian chôn kín rồi chuyện năm nào
Chẳng ngờ tình đầu vẫn âm thầm chưa phai